Mùa hè, dòng sông quê và hai đứa bạn mãi không trở về!

Mùa hè, dòng sông quê và hai đứa bạn mãi không trở về!
TP - Tôi  về lại trên khúc sông này, năm nào cũng vậy, dù bận đến nhường nào vào ngày này tôi cũng phải có mặt. Tiếng nói cười, đùa giỡn của các bạn tôi lại văng vẳng bên tai.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Mùa hè, dòng sông quê và hai đứa bạn mãi không trở về! ảnh 1

Sinh ra ở vùng quê nghèo, quanh năm lăn lộn, tôi cũng như những đứa trẻ khác còi cọc và đen nhẻm. Lớn lên bên dòng sông, những trưa hè oi ả, những buổi chiều chăn trâu về, tôi lại thả mình xuống dòng sông mát lạnh.

Học hết THCS, tôi thi đậu trường chuyên của tỉnh. Xa quê, xa lũ bạn chăn trâu, tôi khăn gói lên tỉnh học. Chiều hôm trước khi đi tôi một mình lang thang dọc bờ sông “sông quê ơi, ta sẽ nhớ ngươi lắm đó”.

Rồi một năm học trôi qua thật nhanh, mùa hè lại đến, tôi hồ hởi thao thức. Đêm cuối tại phòng trọ, tôi không chợp mắt được. Tôi sắp được về quê, sắp được gặp lại lũ bạn xưa, sắp được thả mình vào dòng sông. Tối hôm đó mấy đứa rì rầm:

- Mày làm tao cũng yêu lây dòng sông của mày rồi đó-Hùng lên tiếng.

Hải tiếp lời :

- Hay ngày mai rủ thêm cái Yến cùng về.

Nhắc đến Yến, mặt tôi đỏ gay. Bọn nó trêu: “ Cái Yến thích về nhà mày lắm đấy”.

Thế là sáng sớm, 4 đứa dắt nhau về quê tôi. Đứa nào cũng hồ hởi, Yến háo hức nhất:

- Về nhà cậu tớ phải tắm sông mới được.

Vừa đặt chân đến nhà mấy đứa đã đòi ra sông chơi. Mẹ tôi can ngăn mãi mà chúng không nghe, Hùng nảy ra ý định:

- Chúng mình xuống sông tắm rồi về.

Tôi lưỡng lự vì thấy nước to quá. Nhưng chưa kịp can thì cả bọn đã nhảy xuống rồi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác êm dịu, mát mẻ đến thế. Tôi nhắm mắt thả mình trôi theo dòng nước, trong phút chốc tôi quên đi lũ bạn, chỉ còn biết tôi và dòng sông. Khi mở mắt chợt nhớ Yến đã từng bảo không biết bơi. Lũ bạn tôi đã theo dòng nước ra xa. Nơi đó có chỗ xoáy rất nguy hiểm. Tôi hét lên:

- Quay lại ngay.

Không đứa nào nghe. Tôi bơi ra, chỉ thấy hai cái đầu nhấp nhô, đến nơi thì thấy Hùng và Hải. Tôi hỏi:

- Yến đâu?

- Kia, bọn tao thách nhau đứa nào ngụp được lâu nhất.

- Chết rồi.

- Sao?

- Chỗ đấy xoáy sâu lắm, coi chừng.

Tôi chưa kịp nói xong thì Hải đã bơi ra: “Để tao cứu nó”. Tôi cố can mà không được. Lúc đó là ban trưa, bến sông vắng ngắt không một bóng người. Tôi bảo Hùng chạy về gọi mọi người ra cứu rồi lao vào chỗ xoáy. Chẳng thấy Yến đâu, Hải đuối sức, nó đang chìm dần. Hai tay cố quơ đi quơ lại tìm điểm bấu víu.

Tôi bơi lại, nó túm chặt lấy tay tôi. Tôi cố sức gỡ tay nó ra để ôm nó đưa vào bờ. Nhưng càng gỡ, nó càng ôm chặt ghì tôi xuống đáy sông. Dòng nước xoáy mạnh, tay thì bị Hải lôi tôi không tài nào bơi được. Cả hai đứa cùng chìm.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường, xung quanh mọi người tíu tít hỏi. Tôi vội vã:

- Yến và Hải đâu?

Không ai trả lời . Một lúc sau mẹ tôi mới nói “Hai đứa mất rồi”. Mẹ kể mắt rưng rưng: Hùng về gọi nhưng khi mọi người ra đến nơi thì chỉ vớt được con và Hải. Đưa lên bờ người Hải đã lạnh ngắt, cố gắng lắm mọi người cũng chỉ cứu được con.

- Thế còn Yến đâu?

- Người ta vẫn đang tìm kiếm.

Mấy ngày sau mọi người mới tìm được xác Yến. Tôi ốm liệt giường hàng tháng trời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy căm tức dòng sông. Tôi nguyền rủa nó vì đã cướp đi những người bạn của tôi.

Kí ức buồn đó cứ mãi theo tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không dám xuống tắm sông một lần nào nữa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.