*Tham nhũng: Điển hình là vụ đưa – nhận hối lộ thông qua việc phân bổ, “vay mượn”quota, xảy ra tại Bộ Thương mại và một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một vị nguyên Thứ trưởng và một vị nguyên Phó vụ trưởng của Bộ Thương mại.
Một vụ khác, xảy ra tại ngành Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, một Phó Chi cục trưởng đã bị bắt giam; anh trai của bị can này (nguyên Chi cục trưởng, đương kim Giám đốc Sở Thương mại) bị tạm đình chỉ công tác để viết giải trình.
Hai vụ việc có nét giống nhau, làm người ta nhớ lại vụ tham nhũng xảy ra tại Cục Hải quan Lạng Sơn và Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, được đưa ra xét xử trong năm nay: hiện tượng tham nhũng có tính gia đình. Bố làm “quan” không nêu gương thanh liêm được cho con, anh không nêu gương được cho em, lại đi dung túng, tạo điều kiện cho con, em mình phạm tội. Thế nên mới có cảnh cả bố, con Mai Văn Dâu – Mai Thanh Hải bị bắt giam; cả bố con Bế Ngọc Trình – Bế Nguyên Phương phải ra toà lĩnh án.
Liên quan đến án tham nhũng, dư luận cũng đang chú ý đến các vụ việc xảy ra tại Cty Dầu khí Việt Nam, Tổng Cty xăng dầu Hàng không. Tuy những vụ việc này đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, nhưng cùng có chung đặc điểm: Dư luận và công luận đã cảnh báo từ khá lâu, trước khi các cơ quan chúc năng “vào cuộc”.
Một vụ việc khá hy hữu đối với án tham nhũng: Một tay phụ hồ lập Cty ma “qua mặt” được UBND tỉnh Tiền Giang để được làm chủ đầu tư một dự án 354 tỷ đồng. Vụ án này làm người ta nhớ lại vụ án “Thuỷ cung Thăng Long” năm nào: những kẻ “tay không” trổ tài “bắt” tiền Nhà nước chảy vào túi mình.
*Cán bộ pháp luật vi phạm luật pháp: Điển hình là vụ Nguyễn Pha Lê - nguyên kiểm sát viên Viện KSND quận Gò Vấp (TP.HCM), bị truy tố vì đã “giúp đỡ” 36 bị can thoát tội, thông qua việc “bỏ quên” 23 hồ sơ vụ án. Cũng tại TP.HCM, nguyên thẩm phán Toà dân sự TAND TP.HCM Võ Trọng Hiếu đã phải ra toà lãnh 42 tháng tù vì tội “nhận hối lộ”. Một điều tra viên của Công an TP Đà Nẵng, ông Hoàng Minh Công cũng bị khởi tố do làm “mất” nhiều hồ sơ vụ án.
*Gây rối an ninh – trật tự sau luỹ tre làng. Điển hình là hàng loạt vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Làng Bến (xã Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), do một số những kẻ côn đồ gây ra, tạo nên tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân địa phương trong thời gian dài. Cơ quan chức năng đang lật lại hồ sơ những vụ án đã xét xử trước đây để xem xét lại. Một vụ việc khác, cũng với những diễn biến tương tự, xảy ra tại thôn Dũng Cảm (xã Trung Tú (Ứng Hoà, Hà Tây). Cơ quan chức năng đã khởi tố, bước đầu bắt giam 5 đối tượng.
Liên quan đến vụ việc sau luỹ tre làng, còn có những vụ án thuộc tội danh “gây rối trật tự”, “chống người thi hành công vụ”, khi những dự án lớn cần giải phóng mặt bằng, điển hình là vụ án mới được khởi tố liên quan đến dự án sân golf, xảy ra tại xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội).
* Ma tuý. Trong năm 2004, các cơ quan pháp luật tiếp tục bóc dỡ hàng loạt vụ án buôn bán trái phép chất ma tuý quy mô lớn, đồng thời đưa nhiều vụ án đã khám phá trước đó ra xét xử. Đáng chú ý, Công an TP.HCM đã phá một đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ 58 bánh heroin (23,3kg), 3 bị can cầm đầu là Trần Xuân Hà, Hoàng Trọng Hưng và Trần Huy Công đều quê Nghệ An.
Ngoài ra, còn có 2 đối tượng Trần Văn Hiếu – Trương Thị Thu Vân, 2 vợ chồng “bợm già” trong nghề ma tuý này đã đi “phẫu thật thẩm mỹ” để có ngoại hình… giống hệt nhau, song không qua mặt được cơ quan điều tra.
*Mại dâm. Cuối năm 2004, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bất ngờ phá “động mại dâm” lớn hoạt động tại Khách sạn 3 sao Lake Side. Điều đáng buồn là trong số 71 nữ tiếp viên kiêm gái bán dâm bị tạm giữ, có 15 cô đang là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.