Một gia đình bế tắc vì bệnh nan y

Một gia đình bế tắc vì bệnh nan y
TP - Bà Lê Thị Phượng, 40 tuổi, ở ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành (Bình Minh, Vĩnh Long), chồng chết đã lâu, bị bệnh ung thư tử cung. Con gái của bà là Lê Thị Diễm My, 15 tuổi, năm nay lên cấp 3, đang lo phải nghỉ học. Gia đình không có ruộng đất, phải làm thuê kiếm sống.

Khi còn khỏe, ai thuê gì bà Phượng làm nấy, từ cắt lúa, làm cỏ đến chăn vịt, rửa chén bát ở quán, để nuôi con ăn học. Nay bà không còn sức nữa. 

Bà Phượng nói: “Mong ước duy nhất của đời tôi bây giờ là lo cho con ăn học hết phổ thông, có nghề sinh sống”.

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đông Thành, Huỳnh Thị Ánh Nguyệt nói: “Gia đình bà Phượng thật sự bế tắc, có sổ hộ nghèo nhưng địa phương cũng không giúp được gì nhiều, chỉ lâu lâu vận động vài ký gạo, xóm giềng cho mắm muối, dưa cà. Tất cả đều nghèo, không có khả năng giúp tiền bạc chữa bệnh. Mong được các nhà hảo tâm gần xa quan tâm đến, nhất là cho cháu Diễm My được tiếp tục đi học”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG