Mê đắm tình trẻ, quý bà hồi xuân vung tiền để 'giữ chân' và cái kết không thể đắng hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điều đáng bàn ở đây là chuyện chị vì quá say mê tình trẻ, cung phụng kinh tế để giữ chân cậu trai mà không cần biết cậu ấy yêu mình hay yêu túi tiền của mình.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ly hôn chồng phản bội, quý bà giàu có chơi bời cùng hội chị em rồi vướng lưới tình 'phi công trẻ', thì bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét chuyện tình cảm riêng tư của chị khi mà chị đã là người tự do, đã ly hôn chồng một cách chính đáng!

Điều đáng bàn ở đây là chuyện chị vì quá say mê tình trẻ, cung phụng kinh tế để giữ chân cậu trai mà không cần biết cậu ấy yêu mình hay yêu túi tiền của mình.

Hậu quả là việc kinh doanh buôn bán của chị bị đình trệ, nợ bạn hàng, nợ ngân hàng không có khả năng trả đúng hạn. Bây giờ thì chuyện đã rồi, mọi sự là do chị, không ai có thể giải quyết việc này ngoài chị.

Vì vậy thay cho sự đau buồn tiếc nuối những gì đã mất, chị hãy mạnh mẽ, sáng suốt để có hướng đúng mà tháo gỡ chị ạ. Người ta nói “buôn có bạn, bán có phường” bấy lâu nay chị vẫn có uy tín trong thương trường, nên chăng chị nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè vực cửa hàng buôn bán nội thất của mình dậy, để có tiền mà trang trải món nợ vì trót mù quáng trong tình yêu với “phi công trẻ” kia gây ra.

Ở cái tuổi ngoài 40 như chị không khó để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống cũng như tìm lại những gì đã mất trong kinh doanh. Chỉ cần chị biết rút cho mình bài học kinh nghiệm, biết sai, biết sửa thì sẽ ổn thôi chị ạ. Tâm sự cùng chị vài dòng, thông cảm và chia sẻ cũng như mong chị sớm ổn định cuộc sống riêng và sự nghiệp.

MỚI - NÓNG