Mẹ bé trai bị bố đánh dã man chưa biết con nguy kịch

Mẹ bé trai bị bố đánh dã man chưa biết con nguy kịch
"Gia đình đã mua quần áo mới cho cháu, mong cháu tai qua nạn khỏi. Hiện tại, mẹ cháu vẫn đang trong trại và gia đình vẫn giấu, chưa báo tin", người bác của nạn nhân cho biết.

Ngồi thấp thỏm trước phòng cấp cứu, bà Doãn Thị Bình, chị gái của mẹ cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006 ở phố Nhà Chung, TP. Bắc Ninh) kể lại những ngày tháng nuôi cháu trai.

Khi Lộc chưa đầy một tuổi, vì bố mẹ đều đi tù, bà Bình đón cháu về nuôi. Khi biết nói, Lộc luôn miệng hỏi "bố cháu là ai, tên gì, ở đâu, sao không về với cháu".

"Vì tôi chỉ là bác bên đằng ngoại nên không tiện công khai chuyện nuôi Lộc, tôi phải nhờ hai vợ chồng ở Thường Tín, Hà Nội, nuôi hộ. Hàng tháng tôi lên thăm và gửi tiền cho cháu. Cách đây 2 năm, tôi mới đón cháu về nhà", bà Bình kể.

Mẹ bé trai bị bố đánh dã man chưa biết con nguy kịch ảnh 1

Bà Doãn Thị Bình, bác ruột cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) đau xót kể lại thời gian ở với cháu.

 

Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2013, bố của Lộc là Đỗ Văn Lợi (SN 1968) ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, mãn hạn tù trở về nhà. Từ đó, Lợi đón Lộc về ở cùng. Cách đây vài tháng, Lộc thường xuyên bị nhốt và đánh nhưng giấu không kể cho bà Bình. Có lần, thấy cháu bị bầm tím mặt mũi, mọi người hỏi thì Lộc chỉ bảo bị ngã.

"Hôm xảy ra chuyện (15/3), Lộc bị bố nhốt trong nhà, dùng điếu cày bằng inox đánh. Sau đó cháu lên giường đắp chăn ngủ. Đến 15h chiều, Lợi mua cháo về gọi cháu dậy ăn thì phát hiện cháu bất tỉnh và chạy sang gọi mọi người đưa đi bệnh viện Bắc Ninh", người bác sụt sùi thuật lại.

Mẹ bé trai bị bố đánh dã man chưa biết con nguy kịch ảnh 2

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, tổ trưởng ca trực cho biết bệnh nhi Lộc rất nguy kịch.

“Tôi rất hối hận khi đưa cháu về ở với bố. Chỉ vì nghĩ cháu chưa có giấy khai sinh, không được đi học và cháu luôn hỏi về bố mình nên tôi mới đồng ý cho cháu về đó. Ngày 29 Tết vừa rồi, Lợi gọi điện bảo trả cháu Lộc cho tôi. Tôi gọi lại hỏi thì Lợi bảo chỉ là nói đùa", bà Bình nói. "Gia đình cũng đã mua quần áo mới cho cháu, chỉ mong cháu tai qua nạn khỏi. Hiện tại, mẹ cháu vẫn đang trong trại và gia đình vẫn giấu chưa báo tin".

Bà Bình cho biết thêm, từ ngày ra tù, Lợi đưa về nhà một phụ nữ khác tên Hà, vì thế tình cảm cha con sứt mẻ. Trong thời gian ở cùng, Lộc thường xuyên bị bố đánh nhưng Hà không hề can ngăn. Lợi là người từng có 3 vợ và chỉ có một đứa con trai là Lộc.

Ông Nguyễn Hoài Nam, tổ trưởng ca trực khoa cấp cứu BV Việt Đức cho biết: “Bệnh nhi Đỗ Doãn Lộc nhập viện khoảng hơn 16h ngày 15/3 với tình trạng đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng, hôn mê rất sâu. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ hội chẩn và điều trị hồi sức vì tổn thương não quá nặng, phù nề đầu, mất khả năng phản xạ. Theo nhận định của bác sĩ, việc đánh trẻ em bằng vật cứng (trường hợp cháu Lộc là điếu cày) gây tổn thương rất nặng. Riêng Lộc, tiên lượng khả năng sống sót rất thấp”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG