Bố bị bắt vì đánh con thập tử nhất sinh

Bé Lộc tại bệnh viện. Ảnh: An ninh thủ đô
Bé Lộc tại bệnh viện. Ảnh: An ninh thủ đô
Sáng nay, 17/3, Đỗ Văn Lợi, nghi can đánh con trai 8 tuổi khiến bé hôn mê sâu, giãn đồng tử, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mật đã bị Công an thành phố Bắc Ninh bắt.

Việc dựng lại hiện trường tại nhà Lợi ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, được nhà chức trách thực hiện vào cuối buổi sáng với sự tham gia của hàng chục cảnh sát. Nghi can 46 tuổi, bị áp giải đến đây, dáng vẻ sợ hãi.

Ngày 16/3, bé Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, con trai Lợi) được đưa đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, xung huyết vùng mặt, trên người nhiều vết thâm tím. Hiện, bé phải thở máy, đến trưa nay tình trạng sức khỏe vẫn rất nguy kịch.

Theo kết quả xác minh, ngày 15/3, Lợi hớt hải thông báo với người thân ở xung quanh về việc bé Lộc bất tỉnh. Mọi người tới nhà thấy đứa trẻ 8 tuổi bị nhiều thương tích nên vội đưa đi cấp cứu. 

Lợi thừa nhận đã đánh con trong lúc nóng giận. Do bệnh tình của bé Lộc quá nặng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh đã chuyển bé về Bệnh viện Việt - Đức.

Bé Lộc ở với người thân từ nhỏ do bố mẹ đi tù. Năm 2013 sau khi được tự do, Lợi đón con về nuôi nhưng thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đứa trẻ.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.