Lưu Bảo Anh: Em không buồn mà mừng cho Thúy

Lưu Bảo Anh: Em không buồn mà mừng cho Thúy
TP - Là một trong hai ứng viên sáng giá, thấy mọi ngày Bảo Anh rất tự tin, nhưng chỉ dừng ở Á hậu 1, có buồn không?
Lưu Bảo Anh: Em không buồn mà mừng cho Thúy ảnh 1

Khi tham gia cuộc thi, ai cũng muốn giành vị trí cao nhất, nhưng phải biết lượng sức mình.

Có thể, em trình diễn không đẹp bằng Mai Phương Thuý, khả năng của em chỉ đến đó nên BGK công minh chấm em đến đó. Em không buồn mà mừng cho Thuý.

Chung khảo phía Nam, em được đánh giá là gương mặt vượt trội, vậy khi bắt đầu vòng chung kết, gặp Mai Phương Thúy, em có mất tự tin không?

Em cũng vẫn tự tin, đến với cuộc thi này thì ai cũng mong đến một cái đích nào đó. Nếu giờ em gặp thêm mấy người nữa như Thuý thì sẽ bị mất hết tự tin nữa sao? Nói chung mình vẫn cứ phải tin vào bản thân mình.

Bảo Anh định làm gì với danh hiệu Á hậu?

Rất tiếc, em không đoạt danh hiệu Hoa hậu, nhưng danh hiệu Á hậu 1 cũng có thể giúp em trong công việc sau này và thực hiện ước mơ đi làm từ thiện.

Được biết, Bảo Anh  giúp rất nhiều người lang thang cơ nhỡ vào chùa sống, động lực nào khiến em làm điều đó trước khi là Á hậu?

Mỗi người có một tính cách. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy em tính yêu thương con người. Em đã 24 tuổi, em gái của em 18 tuổi đã biết thương yêu giúp đỡ người khác. Dù ở vị trí nào đi nữa, mình có cái tâm thì đều có thể làm được những điều mình muốn.

Trước đêm chung kết, được hỏi ai sẽ là Hoa hậu, Phương Thuý đã bầu Bảo Anh đấy.

Em rất vui vì được chính Hoa hậu Việt Nam 2006 bầu. Em cảm thấy cuộc thi này, Thuý chiến thắng là xứng đáng.

Chuẩn bị tốt nghiệp tiếng Anh và tiếng Trung, Bảo Anh muốn sau này làm gì?

Em thích làm trong lĩnh vực quảng cáo, vì em thích sự sáng tạo, không nhàm chán. Công việc này đòi hỏi phải luôn cầu tiến, đổi mới cho kịp với thời đại. 

MỚI - NÓNG