Lời kể của những người thoát chết

Lời kể của những người thoát chết
TP - Nhiều công nhân bị nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ là lao động phổ thông. Họ làm việc trên công trình kỹ thuật cao nhưng xuất thân từ nông dân làm thợ hồ, thợ mộc miệt vườn.

Anh Nguyễn Quốc Trung, 31 tuổi, đang nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu của Quân y viện 121 thều thào kể: Anh ở xã Đông Bình (Bình Minh, Vĩnh Long), nhà chỉ có hơn công vườn, vợ bị bệnh viêm gan, con gái còn nhỏ, được người bạn là Nguyễn Quốc Dũng - Tổ trưởng của Cty TNHH Cơ khí Xây dựng Vĩnh Thịnh rủ vô làm kiếm tiền. Nộp hồ sơ gồm lý lịch, đơn, giấy khám sức khỏe và làm việc được hơn 2 năm rồi nhưng không có hợp đồng lao động, bảo hiểm.

Anh Nguyễn Quốc Trung nói: “Cách đây khoảng nửa tháng, tôi làm giấy chứng minh nhân dân đưa cho tổ trưởng để làm bảo hiểm nhưng chưa có. Bây giờ Nguyễn Quốc Dũng chết rồi!”.

Do trình độ thấp, không có chuyên môn nên anh Trung được tổ trưởng phân công khi thì vác sắt, khi đóng ván đổ bê tông, khi đào hố. Sức lực của con trai miệt vườn Vĩnh Long giúp cho anh kiếm được gần 2 triệu đồng/tháng để nuôi con, lo bệnh cho vợ. Khi tai nạn xảy ra, anh mắc kẹt trong đống bê tông hơn 2 giờ mới được cứu.

Trên giường đối diện, anh Nguyễn Hoàng Sang, 26 tuổi, ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) bị gãy chân, gãy tay và bể xương chậu.

“Tôi cùng với thằng em vô làm cho Cty Vĩnh Thịnh. Làm nặng lắm, tăng ca suốt. Làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Tăng ca suốt như vậy, tổ trưởng chỉ chia cho hơn 90.000đ/ngày”.

Anh Sang vác sắt, đóng ván đổ bê tông, trộn hồ… Làm y như hồi còn ở nhà ai mướn gì làm nấy, với trình độ văn hóa chỉ lớp 6, chưa qua lớp đào tạo nghề, có thu nhập là mừng.

“Hôm sập cầu, tôi cùng với những người cùng làm đang vác sắt lên cao hơn 20 mét. Nghe một cái rầm, không còn thấy gì nữa. Tôi mắc kẹt trong đống bê tông với tua tủa sắt. Một số người hộc máu, chết tại chỗ. Tiếng kêu cứu thảm thiết. May mắn, tôi ở gần ngoài nên được lôi ra sau hơn 1 giờ đồng hồ”.

Anh Nguyễn Xuân Mạnh, 25 tuổi,  ở Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư - Cần Thơ, cho biết: “Tôi cùng với người anh làm ở cầu và đều bị thương. Chúng tôi vào làm ở công trường nhờ người quen, làm cho Cty Vĩnh Thịnh, lương 50-90 ngàn đồng/ngày tùy khi tăng ca nhiều hay ít”.

Dù chưa thống kê đầy đủ nhưng lao động phổ thông vào làm ở công trình trọng điểm quốc gia và không được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm là không ít. Từ đây càng đặt ra những nghi vấn về cách tổ chức thi công và chất lượng công trình.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.