Lời cầu xin của Koeman, kẻ cô độc tại Nou Camp

0:00 / 0:00
0:00
Lời cầu xin của Koeman, kẻ cô độc tại Nou Camp
TPO - Thời gian của Ronald Koeman tại Barca chỉ được tính bằng ngày. Bất chấp điều đó, HLV 58 tuổi vẫn đang cố xoay xở để đảo ngược số phận. Và ông chiến đấu một mình.

Sau trận hòa thất vọng trước Granada (ngày 21/09), HLV Ronald Koeman đã cố làm rõ một điều, rằng đây không phải Barca của 8 năm trước. Họ không thể chơi tiqui-taca. Với những cầu thủ hiện tại, cách duy nhất họ có thể chơi là tạt cánh đánh đầu.

Trong một khoảng thời gian, Koeman liên tục nhắc nhở người hâm mộ phải thực tế, ngừng ảo tưởng và hoài niệm quá khứ. Nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ. Hôm qua (22/09), trong phòng họp báo chuẩn bị cho trận đấu với Cadiz, HLV người Hà Lan đã có hành động gây ngạc nhiên.

Koeman bước vào, nhưng thay vì trả lời các câu hỏi, ông lấy kính và đọc tờ giấy đã chuẩn bị trước. Trong ba phút, ông nói về thực trạng tài chính u ám khiến đội bóng không thể chi tiêu. Vì vậy, Barca phải được xây dựng dựa trên cầu thủ trẻ. Để tới thành công là một quá trình dài. Koeman muốn sự kiên nhẫn và ủng hộ từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Trước khi rời đi, ông kết thúc bài phát biểu bằng câu nói “Barca trường tồn”.

Lời cầu xin của Koeman, kẻ cô độc tại Nou Camp ảnh 1

Thời gian đang đếm ngược với HLV Ronald Koeman. (Ảnh: Acefootball)

Trong nhiều năm, HLV Barca là một vị trí mà tất cả đều mơ ước. Thế nhưng bây giờ, đó là công việc mà bất cứ HLV nào cũng sợ phải ngồi vào. Hãy nhìn vào tấm gương Koeman.

Kể từ khi tiếp quản CLB vào mùa hè trước, chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan luôn rất bấp bênh. Nhiều thành viên trong Hội đồng quản trị luôn tìm cơ hội để đẩy ông ra ngoài. Chủ tịch Joan Laporta chưa làm điều đó. Nhưng ông ta lạnh nhạt và hoàn toàn không tin tưởng Koeman, đồng thời úp mở về việc tìm kiếm một HLV mới.

Lý do mà Koeman vẫn ở Nou Camp chỉ đơn giản vì Barca đã hết tiền. Họ e ngại khoản bồi thường hợp đồng, đồng thời cũng không dư dả để bổ nhiệm một HLV danh tiếng. Xavi đã từ chối và sẽ tiếp tục từ chối. Ý tưởng của Barca là bổ nhiệm Jordi Cruyff, người có một sự nghiệp cầu thủ tầm thường và thành tích huấn luyện cũng chẳng khá hơn. Nhưng ông này cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin sẽ thay thế Koeman.

Nếu nhìn vào kết quả, thật dễ dàng để đổ lỗi cho Koeman. Và cũng dễ dàng quy chụp Koeman đang phá nát bản sắc của Barca khi đi ngược lại các triết lý của Thánh Johan, yêu cầu các học trò thực hiện 54 quả tạt vào trung lộ trong trận hòa Granada 1-1.

Lời cầu xin của Koeman, kẻ cô độc tại Nou Camp ảnh 2

Barca liên tiếp tạo nên những kết quả đáng thất vọng trong mùa giải 2021/22. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, liệu HLV nào có thể làm tốt hơn Koeman trong bối cảnh Barca đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử CLB. Đội bóng đang trả giá cho những sai lầm trong quá khứ bằng một đội ngũ xộc xệch với chất lượng tồi tàn.

Một vài năm trước, quá trình tầm thường hóa bị chậm lại bởi các tác động thiên tài của Lionel Messi. Koeman cũng nhìn ra điều đó khi nói với tờ Voetball International rằng “Messi đã che giấu các vấn đề của Barca”. Ông đã hy vọng tiếp tục có được sự phục vụ của Messi như những gì Laporta hứa hẹn. Nhưng giờ thì Messi đã ra đi, và Chủ tịch đưa về cho ông một Sergio Aguero chấn thương và Luuk de Jong chỉ ghi được 10 bàn trong 2 mùa chơi ở La Liga.

Koeman phải cố tạo ra một đội bóng với những cựu binh già nua, các bản hợp đồng đắt giá chỉ mang đến thất vọng và nhiều cầu thủ trẻ song không phải Xavi, Iniesta hay Messi mới. Sau 17 năm phụ thuộc Messi, thật khó để Barca giành chiến thắng với nguồn nhân lực hiện tại, đừng nói là duy trì bản sắc của CLB.

Koeman từng nói việc dẫn dắt Barca là “công việc căng thẳng nhất trong sự nghiệp”. Đến cả vợ ông cũng chịu chung áp lực ấy. Bà không dám tới sân để xem các trận đấu của Barca mà đi dạo với bạn gái của Frenkie De Jong nhằm giết thời gian.

Ít ra vợ ông còn có bạn. Còn Koeman hoàn toàn cô đơn. Bài phát biểu 3 phút trước trận gặp Cadiz giống như một người chết đuối cầu xin sự hỗ trợ. Liệu có ai đó chìa tay ra với ông?

MỚI - NÓNG