Làng biên giới trúng hỏa lực hạng nặng, biên phòng Nga đáp trả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làng Alekseyevka (Vùng Kursk, Nga), giáp biên giới với Ukraine, đã hứng chịu hỏa lực hạng nặng, Thống đốc vùng - ông Roman Starovoit, cho biết hôm 17/5.

Theo Thống đốc Starovoit, 3 ngôi nhà và 1 trường học đã bị thiệt hại do vụ tấn công.

“Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 5h sáng. Làng Alekseyvka ở quận Glushkovsky đã hứng hỏa lực hạng nặng”, ông Starovoit nói. “May mắn thay, không có ai bị thương. Vụ tấn công đã dừng lại khi lực lượng biên phòng của chúng tôi bắn trả".

Ông Starovoit không đổ lỗi cho Ukraine về vụ pháo kích, nhưng cho biết các chuyên gia hiện đang điều tra hiện trường.

Làng biên giới trúng hỏa lực hạng nặng, biên phòng Nga đáp trả ảnh 1

Nhiều công trình bị hư hại do vụ tấn công. Ảnh: Telegram

Làng biên giới trúng hỏa lực hạng nặng, biên phòng Nga đáp trả ảnh 2

Ảnh: Telegram

Giữa tuần trước, Vùng Kursk đã gia hạn cảnh báo nguy cơ khủng bố cao đến ngày 25/5. Khu vực này đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công và bắn phá của quân đội Ukraine.

Trước đó một tháng, vào ngày 25/4, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine ở Vùng Kursk. Sau đó, một cây cầu đường sắt ở Kursk đã bị sập một phần do hành động phá hoại vào ngày 1/5.

Làng Alekseevka nằm ở biên giới Nga, giáp với vùng Sumy Đông Bắc Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.