Kinh hoàng bé 18 tháng bị thiêu chết để trả thù

Một binh sỹ Israel đứng bên ngoài hiện trường vụ đốt phá khiến bé 18 tháng thiệt mạng
Một binh sỹ Israel đứng bên ngoài hiện trường vụ đốt phá khiến bé 18 tháng thiệt mạng
TPO - Để trả thù, một nhóm người Do Thái cực đoan đã đốt phá một ngôi nhà của người Palestine ở Bờ Tây khiến 1 bé gái mới 18 tuổi bị thiêu chết và nhiều người khác bị thương, theo cảnh sát Israel.

Em bé thiệt mạng trong nhà ở ngôi làng Kafr Duma gần thành phố Nablus, Bờ Tây, Reuters cho biết.

Anh trai 4 tuổi và cha mẹ của em cũng bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện. Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm 31/7, khi cả nhà em đang ngủ nên không kịp phản ứng.

“Tôi rất sốc trước hành động khủng khiếp này. Đây là một hành động khủng bố”, người phát ngôn của Thủ tướng Israel, cô Aruts Sheva dẫn lời ông Benjiamin Netanyahu sáng 31/7.

Những người cực đoan Do Thái thường tấn công nhà, nhà thờ, các tòa nhà chính phủ của người Palestine nhằm trả thù cho các vụ tấn công của người Palestine lên các khu định cư của người Do Thái.

Trung tá Peter Lerner, người phát ngôn của Lực lượng Quốc phòng Israel cho biết: “Cuộc tấn công chống lại dân thường chính là hành động dã man của chủ nghĩa khủng bố. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG