Không chiến hiệu quả, Nam Định thắng tưng bừng HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Nam Định tiếp HAGL ở vòng 7 Night Wolf V-League. Bằng hàng công vượt trội và bằng vũ khí đánh đầu áp đảo, Nam Định đã dễ dàng nhấn chìm các vị khách để tiếp tục đua ngôi đầu.
Không chiến hiệu quả, Nam Định thắng tưng bừng HAGL ảnh 1

Rafaelson đánh đầu mở tỷ số cho Nam Định

Trên sân nhà, Nam Định càng tự tin áp đảo HAGL. Phút thứ 5, họ đã khiến hàng thủ HAGL run rẩy. Rafaelson bật lên đánh đầu chiến thuật để Hendrio dứt điểm. Tiếc rằng, cú sút cự ly gần của anh bị thủ môn HAGL cản phá.

Nhưng không lâu sau tình huống này, Nam Định đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của mình. Vẫn từ điểm nổ Rafaelson. Nhưng lần này anh trực tiếp ghi bàn. Hồng Duy tạt bóng thuận lợi để Rafaelson bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho Nam Định. Như vậy, tiền đạo này đã ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp và tất cả đều từ vũ khí đánh đầu.

Sau bàn thua, HAGL không siết lại hàng thủ mà lại chơi đôi công với Nam Định. Họ phải trả giá vì thế trận này, bởi HAGL công không hay mà thủ càng ngày càng tệ. Sự yếu kém của họ giúp Nam Định liên tiếp tạo ra các cơ hội.

Phút 29, Rafaelson đột phá rồi dứt điểm góc gần, nhưng thủ môn Vũ Hải đã cảnh giác. Phút 40, vẫn là Rafaelson và vẫn là vũ khí đánh đầu giúp anh ghi bàn. Lần này, Đức Huy là người trợ giúp anh với tình huống đá phạt góc chuẩn xác. VAR vào cuộc nhưng xác định không có lỗi của tiền đạo Nam Định.

Không chiến hiệu quả, Nam Định thắng tưng bừng HAGL ảnh 2

Rafaelson ghi 2 bàn đều từ đánh đầu

Tỷ số 2-0 coi như định đoạt số phận HAGL. Các vị khách dường như đánh mất sinh khí ở hiệp 2. Họ thi đấu vật vờ, không đủ khả năng gây ra khó khăn cho Nam Định.

Không những vậy, họ suýt nhận bàn thua thứ 3. Phút 57, nỗ lực phá bóng của hậu vệ HAGL suýt biến thành pha đốt lưới nhà trước tác động của Rafaelson. Phút 79, Nam Định phản công sắc lẹm. Rafaelson tung ra cú đá nhưng bóng trúng lưng hậu vệ đối thủ.

Nhưng rồi, phút 85, điều gì cần đến cũng đến. HAGL nhận bàn thua thứ 3 và tiếp tục là không chiến. Lần này, Coutinho là người lập công. Anh đánh đầu lái bóng về góc xa nâng tỷ số lên 3-0, nhấn chìm HAGL.

Với chiến thắng này, Nam Định đã vọt lên giành ngôi đầu nhờ hơn Bình Dương hiệu số, trong khi HAGL tiếp tục chết chìm ở đáy bảng.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.