Gục ngã trước SLNA, HAGL chìm trong khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp SLNA ở vòng 6 Night Wolf V-League 2023/2024, HAGL làm khách của SLNA và đúng như dự đoán, không có bất ngờ nào xảy ra. HAGL thua SLNA để chìm trong khủng hoảng.
Gục ngã trước SLNA, HAGL chìm trong khủng hoảng ảnh 1

HAGL phải làm khách tại sân Vinh, nơi họ trải qua mạch trận toàn thua từ 2010 tới nay. Thực sự, cái dớp làm khách của SLNA quá lớn và nó một lần nữa đánh sập các vị khách, đặc biệt khi đây đang là giai đoạn CLB này thi đấu tệ chưa từng có.

Thực ra, HAGL đã vào trận không đến nỗi nào. 15 phút đầu, họ liên tiếp tạo ra 2 cơ hội tốt. Nhưng lần lượt Minh Vương và Quốc Việt đều bỏ lỡ.

Để rồi HAGL phải chứng kiến đối thủ ghi bàn. Trong pha hãm thành phút 36, Quang Vinh ngả người bắt vô-lê bằng chân trái. Bóng đi căng khiến thủ môn Trung Kiên không thể ôm gọn. Và lập tức, Văn Lương tận dụng với pha ập vào sút bồi tung lưới. SLNA dẫn HAGL 1-0.

Gục ngã trước SLNA, HAGL chìm trong khủng hoảng ảnh 2

Văn Lương ghi bàn duy nhất của trận đấu

Bàn thắng này giúp SLNA mở ra thế trận thuận lợi, trong khi HAGL lại như gà mắc tóc. Các pha lên bóng của họ rời rạc, và những niềm hy vọng trên sân không thể tạo được điểm nhấn, đặc biệt là Jhon Cley. Anh tỏ ra lạc lõng so với các đồng đội.

Vào hiệp 2, tình hình không có gì tiến triển với HAGL. Dù HLV Kiatisuk thúc giục các học trò nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng các pha phối hợp của đội khách rất thiếu ý tưởng. Trong khi ở hàng thủ, họ liên tục để lộ khoảng trống.

Phút 71, suýt nữa SLNA ghi bàn thứ 2. Tiếc cho họ khi cú đánh đầu của Quang Vinh đưa bóng đi cao hơn xà ngang đôi chút. 10 phút sau đó, SLNA tiếp tục gây ra sóng gió. Và chỉ có may mắn mới giúp các vị khách tránh khỏi bàn thua thứ 2.

Dấu ấn cuối cùng HAGL tạo ra là pha đưa bóng vào lưới của Tuấn Anh ở phút 83. Các cầu thủ áo xanh đã ăn mừng nhưng ở đường biên, trợ lý trọng tài căng cờ việt vị.

Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. HAGL thua 0-1, tiếp tục trải qua một trận đấu nhạt nhòa và tiếp tục đứng ở nhóm nguy hiểm. HAGL cùng Hà Tĩnh là các đội chưa thắng trận nào từ đầu mùa, bị “tử thần” gõ cửa.

MỚI - NÓNG