Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn

0:00 / 0:00
0:00
Long luôn kè kè bên vợ với nhiều cử chỉ ngọt ngào
Long luôn kè kè bên vợ với nhiều cử chỉ ngọt ngào
TPO - Trong những ngày đầu về làm dâu, Phương Nam (Phương Oanh) bị mẹ chồng vùi dập bao nhiêu thì ngược lại được Hoàng Long (Mạnh Trường) bù đắp bằng cử chỉ rất ngọt ngào bấy nhiêu. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 28 phát sóng 21h tối 6/9 trên VTV1.

Nam (Phương Oanh) nghe được câu chuyện của bà Xuân (Quách Thu Phương) nói với Thy (Thu Quỳnh), rằng bà vẫn không thể chịu được khi phải ngồi cùng mâm với bà Bích (Tú Oanh). Bà ta còn bảo chả nhẽ giả vờ ốm nhưng lại tự gạt đi không được. “Giá như chỉ phải sống cho riêng mình thì tốt”, Xuân nói. Thy thừa biết Nam đứng sau nghe được nhưng không cản bà Xuân.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 1

Nam vẫn nhẫn nhịn để chiều lòng mẹ chồng

Nam vẫn cố nén lại để hỏi bà Xuân cần những gì ở bữa mời cơm thông gia để cô chuẩn bị. “Thực đơn thì tôi lên hết cả rồi. Nấu nướng đã có Thy với chị Sâm lo. Còn cô, cô nấu được những món gì, nói đi để tôi thêm vào thực đơn”, bà Xuân hất hàm nói với Nam. Nam cười nói rằng ngày trước theo bố Tuấn (NSND Công Lý) làm cỗ, nên việc gì cũng biết làm, từ rửa rau, dọn bàn, lên mâm. “Việc chính con chưa biết nhưng việc phụ gì cũng giỏi”, Nam nói. Bà Xuân cười khẩy nói “lên mâm rồi mới dọn bàn”. Nam cười trừ, rồi xung phong massage chân cho bà Xuân, nhưng bà kêu đau phản đối.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 2

Bà Bích tuyên bố từ nay là cuộc chiến thông gia với bà Sa

Diệp chần chừ không chịu đi sang nhà Long dự tiệc, nhưng bà Bích không cho phép con gái ở nhà. Bà muốn Diệp đi để bà Sa (Thu Hạnh) tức nổ mắt. Biết Diệp không muốn gặp Dũng, nhưng bà bắt đi để cho Dũng lác mắt, muốn với tới con gái bà cũng không được. Bà bảo bây giờ không còn là cuộc chiến của Diệp, mà là cuộc chiến thông gia.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 3

Hai bà thông gia đụng váy, bà Sa tức không làm gì được

Chọn chiếc váy đắt đỏ, không ngờ bà Bích đụng hàng bà Sa với chiếc váy giống hệt. Bà Bích đon đả “gu thẩm mỹ giống nhau” khiến Sa tức tối nhưng không làm gì được. Bà Xuân ngó lơ không thèm đáp lời bà Bích, nhưng khi thấy chồng xuống lại đon đả cảm ơn bà Bích. Ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) xúc động phát biểu trong bữa tiệc, mong ba gia đình như một, cùng giúp đỡ và chia sẻ với nhau.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 4

Long luôn tìm cơ hội để thể hiện tình cảm với vợ

Bà Dần khóc nói với Nam, nếu ba năm trước không hồ đồ thì Nam-Long sớm về với nhau, không khéo còn có cháu bồng bế. Long trêu vậy để anh sẽ sớm giúp bà được như ý. Trong bữa cơm thông gia, bà Bích và bà Sa lườm nhau cháy mặt. Bà Dần quay ra nói với vợ chồng Thy rằng đã giao trách nhiệm rồi, đứa nào có con trước, bà sẽ thưởng to. “Ui, thế thì cháu phải tìm cách để tiêu tiền thưởng ngay từ bây giờ thôi, chắc chắn cháu phải thắng anh Long rồi”, Huy đùa.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 5

Diệp không còn lí do chạy trốn

Đúng lúc ấy Dũng (Sỹ Hưng) chạy tới, giả vờ ăn năn vì đến muộn. Hắn nói là phận con cháu mà để các trưởng bối phải chờ, hắn xin lỗi từng người rất thành khẩn. Diệp (Bích Ngọc) hốt hoảng ngay khi Dũng bước chân vào bàn tiệc. Bà Bích quay ra gọi tên Diệp, đúng lúc hắn nhận ra và gọi cô là “Lá xánh”.

Diệp định chạy đi nhưng không thành, cuối cùng đành đứng lại chịu trận. Hắn sửng sốt hỏi “Diệp béo á, nốt ruồi đâu”. Gặp dưới cầu thang, Dũng căn vặn Diệp “thả thính mà không chịu buông câu à”. Bà Sa nhìn thấy bèn dặn Dũng cạch mặt mẹ con bà Bích. Dũng đổi chủ đề, nói chẳng nhẽ bà Sa lại để yên cho Nam trên cơ Thy. Bà Sa nói cứ để cho chúng nó vui “cỏ rác cũng chỉ vứt đi”.

Tiễn hai gia đình thông gia về, ông Khang nói bà Bích thỉnh thoảng sang chơi với gia đình, cho Nam bớt nhớ nhà. Bà Bích lại kiếm cớ sợ Xuân không bằng lòng, nhưng ông Khang gạt đi. Được lời như cởi tấm lòng, bà Bích lại chạy sang nhà Nam ngay. Ở trong phòng Nam, bà Bích và Nam đều dạy cho Diệp bài học, nhất định phải tránh xa thằng “Mathiu” Dũng.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 6

Long tuyên bố anh rất yêu, chiều vợ

Long bước chân vào phòng trên tay bưng hoa quả và nước uống, bà Bích rú lên bảo lấy vợ lên để làm gì. Long bảo không sao, vì anh chiều vợ mà, nói rồi nhìn Nam cười. Bà Bích dặn Long vì gia đình tam đại đồng đường nên sau này có gì thì phải che chở cho Nam. Long cười, nói sợ sau này mình bị bắt nạt. Bà Bích lại quay ra dặn Nam không được bắt nạt chồng. Thấy mình nhỡ mồm, bà Bích nhìn Nam rồi nói từ ngày lấy chồng nữ tính hẳn ra.

“Chiều chồng chính là tự chiều mình”, bà Bích dặn Nam. Long được thể quay ra nháy mắt với vợ. Trong suốt bữa ăn trước đó, Long luôn kiếm cớ đứng cạnh, nắm tay và ôm Nam không rời.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 7

Nam dỗi vì bị mẹ nói mình nam tính

Dũng mò tới tận nhà Diệp đòi gặp. Hắn quyết cho Diệp một vố đau. Diệp thấy Dũng nhắn tin vẫn mò ra gặp. Diệp xin lỗi Dũng, nói không có ý lừa, chỉ không đủ dũng cảm nói ra thân phận, sợ Dũng khó chịu. Dũng giả vờ nói không có ý trách. Hắn xin lỗi Diệp rồi bảo chuyện cũ qua rồi. Hắn hỏi Diệp có lừa mình không, sau đổi giọng nói mình quá mê Diệp, cho nên gặp lại không nỡ mắng cô.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 8

Diệp lại bị lừa, nghe lời đường mật của Dũng

Bà Dần, Long, Nam và Sâm giúp việc chơi tam cúc rất vui ở trên gác. Bà Xuân thơ thẩn dưới nhà, phát hiện chiếc niêu đất đang đun rất khó chịu. Thy cũng bước chân từ ngoài về, thái độ khó chịu khi thấy tiếng cười nói của bà Dần và vợ chồng Nam.

Hương vị tình thân P2 tập 28: Long (Mạnh Trường) yêu chiều vợ (Phương Oanh) đến phát hờn ảnh 9

Bà Dần vui, khỏe hẳn ra vì có Nam là cháu dâu

Từ ngày có Nam về làm dâu, bà Dần vui và khỏe hẳn ra, chỉ có bà Xuân và Thy là tức tối, không bằng lòng.

MỚI - NÓNG