Hội An từ lâu đã là “gương mặt thân quen” của du lịch Việt Nam. Theo đánh giá của Time Out, Hội An ghi điểm bởi vẻ đẹp thị giác đặc trưng, mang đến một không gian trải nghiệm sống động. Những gam màu vàng ấm của phố cổ, những con đường nhỏ phủ đầy dấu vết thời gian và không gian đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc.
Không chỉ đẹp về cảnh, Hội An còn “đốn tim” du khách bằng chiều sâu văn hóa. Bên cạnh đó, ẩm thực không chỉ tạo ấn tượng với những món ăn nổi tiếng như cao lầu, bánh mì mà còn để lại nhiều dấu ấn cho du khách, bởi những câu chuyện văn hóa và ký ức được lưu giữ trong từng ngõ ngách.
Cùng với đó, sự đa dạng trong không gian trải nghiệm cũng là yếu tố giúp Hội An lọt top. Từ phố cổ, vùng quê đến cảnh quan ven sông, ven biển, du khách có cơ hội khám phá một hành trình liền mạch, giàu cảm xúc và chiều sâu.
Nếu Hội An đại diện cho vẻ đẹp trầm lắng, thì Hà Giang lại khiến người ta “choáng ngợp” bởi thiên nhiên hùng vĩ. Vùng đất địa đầu Tổ quốc này nổi tiếng với những con đèo quanh co. Hai cung đường đặc biệt khiến dân mê xê dịch “đứng ngồi không yên” là Đèo Tham Mã với những khúc cua tay áo liên tiếp, và Đèo Mã Pí Lèng - nơi bạn có thể phóng tầm mắt xuống sông Nho Quế xanh ngắt từ độ cao gần 900m.
Cũng theo Time Out, điều khiến Hà Giang thực sự “chạm” đến cảm xúc không chỉ nằm ở những cung đường mạo hiểm. Ở những khu vực như Lũng Sì và vùng lân cận, bạn sẽ bắt gặp những dãy núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời, xen kẽ là ruộng bậc thang uốn lượn. Đó không chỉ là cảnh đẹp mà còn là dấu tích của hàng nghìn năm lao động bền bỉ của con người để “thuần hóa” núi đá thành những cánh đồng lúa. Một vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa khiến người ta chợt nhận ra sự nhỏ bé và hữu hạn của chính mình.
Việc cả Hội An và Hà Giang cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn cho thấy du lịch Việt Nam đang sở hữu một “dải màu” cực kỳ đa dạng: từ cổ kính, lãng mạn đến hoang sơ, hùng tráng. Và nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi thì lựa chọn giờ đây khá rõ rồi: thích chill nhẹ nhàng thì về Hội An, còn muốn “đi để thấy mình nhỏ bé” giữa thiên nhiên thì Hà Giang luôn sẵn sàng.