Hoa hậu VN 2006: Chuyện bây giờ mới kể

Lộn xộn quán nước chè
Lộn xộn quán nước chè
TP - Giây phút hàng triệu người đón đợi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền đuợc mời lên tặng hoa, khi cô vừa bước xuống bậc cuối cùng của sân khấu đột nhiên lảo đảo...
Hoa hậu VN 2006: Chuyện bây giờ mới kể ảnh 1
Cuộc thi Hoa hậu VN ngày càng qui mô và thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh : Hồng Vĩnh

1. Vì sao Nguyễn Thị Huyền ngất xỉu?

Vào phút Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, người dẫn chương trình mời Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền lên tặng hoa. Pháo bông phụt lên. Tiếng vỗ tay như sấm…

Giây phút hàng triệu người đón đợi hoa hậu đăng quang… Nguyễn Thị Huyền vừa bước xuống bậc cuối cùng của sân khấu đột nhiên lảo đảo.

Hoa hậu VN 2006: Chuyện bây giờ mới kể ảnh 2
Các người đẹp vui đùa với biển Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhà thơ Dương Kỳ Anh đang chuẩn bị lên trao vương miện cùng hai người bảo vệ của Hòn Ngọc Việt đứng gần đấy vội đỡ lấy Huyền.

Huyền được đưa vào cấp cứu ở “trạm xá di động” ngay phía sau sân khấu. Các bác sỹ, y sĩ vội mang bình ôxy đến. Huyền nằm thiếp đi gần hai mươi phút, thở bằng ôxy. Mẹ Huyền cũng kịp thời có mặt.

Gần nửa giờ sau, Huyền mở mắt. Mọi người vui mừng vì hoa hậu đã tỉnh. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, Trưởng ban tổ chức hỏi nhỏ: “Đưa Huyền vào bệnh viện Nha Trang nhé?”. Huyền lắc đầu: “Em đỡ rồi”.

Hơn 12 giờ đêm hôm ấy, ông chủ Hòn Ngọc Việt, Phạm Nhật Vượng, mời các cựu hoa hậu lên nhà hàng cao cấp ở sát bãi biển chiêu đãi. Huyền ngồi cạnh  mẹ, đã nở nụ cười rất tươi. Nhiều nhà báo hay tin đã điện cho nhà thơ Dương Kỳ Anh hỏi thăm. Đưa máy cho Huyền, đã thấy Huyền vui vẻ cười nói với nhà báo Thục Nhi…

Huyền bị ngất có lẽ do quá sức. Ngày 24/8 Huyền mới thi xong, sáng 25/8 từ thủ đô London (Anh) bay về Việt Nam, đến thăm Hòn Ngọc Việt. Vừa nhận phòng xong, chưa kịp ăn uống gì, Huyền đã cùng các cựu hoa hậu ra bãi biển luyện tập cho màn trình diễn…

Khi mọi người hỏi, Huyền bảo: “Tại vì, khi lên tặng hoa cho Hoa hậu Mai Phương Thúy, em nghĩ, vương miện đương kim hoa hậu của mình sắp chuyển giao. Tức quá nên em ngất đi đấy…”. Tất nhiên là Huyền đùa!

Hoa hậu VN 2006: Chuyện bây giờ mới kể ảnh 3
Đàm Thị Lý

2. Hai con hạc giấy

Thăm làng trẻ em S.O.S ở Nha Trang trở về, Đàm Thị Lý, hoa hậu Tây Nguyên rất cảm động. Bước xuống tàu cao tốc, Lý giữ cái hộp hình vuông bằng giấy màu không cho ai động vào.

Tôi hỏi Lý: “Hộp gì vậy?”. Lý kể, đây là quà của các em ở làng S.O.S tặng Lý. Lý đưa cho tôi xem mấy bức vẽ. Đó là những tờ giấy khổ A4, có lẽ lấy từ những cuốn vở học sinh ra.

Những bức vẽ của các em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Chúng vẽ một mái nhà, có hai cây xanh đầu ngõ, có mấy đứa trẻ đang nắm tay nhau cùng múa hát…

Một bức vẽ mâm cơm với những người thân ngồi vòng quanh… Màu sắc sơ sài, nét bút chì nguệch ngoạc nhưng xem ra Lý rất thích thú.

Là con một gia đình dân tộc Tày ở Cao Bằng, Lý vào học và tốt nghiệp ĐH ở Tây Nguyên. Em vừa được báo tin: Trường Đại học Tây Nguyên đã có quyết định giữ Lý ở lại làm cán bộ giảng dạy. Tôi bảo em mở chiếc hộp xem có gì trong đó, Lý bảo: Bọn trẻ nói về tận phòng mới được mở ra.

Hôm sau gặp Lý, tôi lại hỏi về món quà trong chiếc hộp giấy. Lý đứng lặng một lúc rồi nói: Hai con hạc giấy anh ạ.

Ôi những con hạc giấy! Ước mơ lương thiện, hồn nhiên của bao đứa trẻ không được may mắn trên cõi đời này…

Hoa hậu VN 2006: Chuyện bây giờ mới kể ảnh 4
Hoàng Lệ Trang

3. Giám khảo bơi giỏi nhất, thí sinh bơi giỏi nhất

Tuy thời gian khá bận rộn nhưng nhiều vị trong Ban giám khảo vẫn tranh thủ đi tắm biển. Sáu giờ chiều, biển ở Hòn Ngọc Việt vẫn lấp lánh ánh mặt trời. Rồi mặt trời cũng chìm vào làn nước, để lại khoảng xanh ngỡ như sóng biển đang vỗ vào chân trời mát dịu…

NSND Trà Giang, nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà thơ Dương Kỳ Anh, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đều công nhận Thạc sĩ Lê Diệp Linh bơi giỏi nhất.

Diệp Linh bảo: “Em bơi thi cùng anh nhé”. Dương Kỳ Anh bơi được 30m đã phải quay vào. Diệp Linh giơ tay chào, rồi như con cá kình, lao vùn vụt trên mặt nước biển… Dễ hơn cây số, Diệp Linh mới bơi trở lại bờ…

Hôm chấm Hoa hậu Biển, nhiều giám khảo cùng… bơi để quan sát thí sinh. Mai Hải Anh Hoa khôi, Hoàng Lệ Trang Á khôi tỉnh Khánh Hòa đều bơi khá… Sau này Hoàng Lệ Trang trở thành Hoa hậu Biển.

Nhưng, giữ kỷ lục bơi của các thí sinh lại là Đàm Thị Lý. Không ai ngờ, Hoa hậu Tây Nguyên lại bơi giỏi thế. Còn giỏi hơn cả giám khảo Lê Diệp Linh. Khi Lý trở thành Hoa hậu Thể thao, mọi người đều bảo: “Trông Lý chạy, ném bóng, bơi… đều rất tuyệt”.

MỚI - NÓNG