Google News

Hành trình lật tẩy kẻ yêu vụng trộm rồi giết con

Hành trình lật tẩy kẻ yêu vụng trộm rồi giết con
Bi kịch hóa ra bắt nguồn từ một cuộc tình vụng trộm. Sau sai lầm ấy, kẻ “Sở Khanh” lún sâu vào vũng bùn tội ác.

Hành trình lật tẩy kẻ yêu vụng trộm rồi giết con

Bi kịch hóa ra bắt nguồn từ một cuộc tình vụng trộm. Sau sai lầm ấy, kẻ “Sở Khanh” lún sâu vào vũng bùn tội ác.

Đối tượng Bùi Văn Chung và đồng phạm Bùi Văn Nịnh. 
Đối tượng Bùi Văn Chung và đồng phạm Bùi Văn Nịnh. 

Quyết tâm phá vụ án “mờ”

Đầu tháng 2-2010, sự yên ả của khu dân cư số 2, xãThượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã bị phá vỡ trước thông tin cóngười đi làm nương phát hiện một xác trẻ em ở khu vực suối Trang. Saukhi tổ chức đưa thi thể cháu bé vào bờ, Ban Công an xã Thượng Cốc lậptức báo án lên cấp trên.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình xác địnhnạn nhân là một bé trai mới hơn một tháng tuổi. Bé bị chấn thương sọnão kín. Từ đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, nạn nhânbị sát hại trước khi bị ném xuống suối.

Dấu hiệu của một vụ án “Giết người” được xác lập.Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của quá trình điều tra, các trinh sát đãgặp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác minh lai lịch nạn nhân cũngnhư dò tìm manh mối về hung thủ.

Tết nguyên đán đã cận kề, việc vụ án chưa sáng tỏkhiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao, thậm chí xuyên tạc thông tin.Trước việc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã trở nên phức tạp,lực lượng chức năng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để phá án trong thờigian ngắn nhất.

Kế hoạch “cất lưới”

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh HòaBình, địa bàn phát hiện xác cháu bé đã được lực lượng phá án rà soát tỉmỉ đến từng chi tiết và mở rộng dần. Nhiều mũi trinh sát được điều độngtỏa đi các nơi. Sau gần một tuần nhọc nhằn “mò kim đáy bể”, cuối cùng cơquan điều tra cũng làm được cái việc tưởng như không tưởng là lần tìmra nhân thân của nạn nhân. Từ đây, nghi can đã lộ diện. Tuy vậy, đốitượng khả nghi lại không có mặt tại địa phương...

Công tác rà soát di biến động, mạng lưới quan hệ củanghi can lại được các trinh sát công an Hòa Bình triển khai một cách cóhệ thống và tung tích của đối tượng nhanh chóng được xác định: Kẻ thủ ácđang đào vàng thuê tại một bãi khai thác vàng sa khoáng ở tỉnh QuảngNam.

Lệnh bắt khẩn cấp lập tức được ban hành và hai mũitrinh sát đã lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi tiếp cận bãi vàng, cáctrinh sát nhận định đây là khu vực có không ít kẻ giang hồ, bất hảo nênviệc vây bắt sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải tính toán hết sức kỹlưỡng và cẩn trọng. Thế nên, để “cá” không thể “lọt lưới”, các trinh sátđã “biến hình” thành những kẻ đào vàng thuê với ba lô, quần áo, gậy gộcmang vác đầy người.

Được sự giúp đỡ của các chiến sĩ Công an tỉnh QuảngNam, các cảnh sát hình sự đến từ Hòa Bình băng rừng, lội suối và áp sátmục tiêu một cách ngoạn mục trong vai những “vàng tặc” chuyên nghiệp.Giữa khu sa khoáng, Bùi Văn Nịnh (SN 1979, ở xã Phú Lương, huyện LạcSơn, tỉnh Hòa Bình) bị bắt trước sự ngỡ ngàng của hàng chục “vàng tặc”thứ thiệt khác.

Sau khi Nịnh sa lưới, ngày 4-8-2010, một người anh emhọ ở gần nhà Nịnh là Bùi Văn Chung (SN 1979) đã ra Cơ quan CSĐT Công antỉnh Hòa Bình để đầu thú. Hóa ra Chung mới là kẻ chủ mưu trong vụ ánnày.

Tội ác từ cuộc tình vụng trộm

Quá trình điều tra, một sự thực đau lòng đã phơi bày.Nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của cháu bé trên dòng suối Tranghóa ra bắt nguồn từ mối tình vụng trộm của Bùi Văn Chung.

Chung khai: Năm 2004, Chung đi làm lao động hợp đồngtại tỉnh Quảng Ninh cho Công ty TNHH một thành viên X91 (thuộc Tổng Côngty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng). Mặc dù đã có vợ và hai con ở quê nhưngChung vẫn quan hệ như vợ chồng với chị Triệu Thị Ba (SN 1984, ở thị xãUông Bí).

Trong cuộc tình vụng trộm này, chị Ba đã mang giọt máu củaChung. Ngày 4-1-2010, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (ở thị xã UôngBí), chị Ba sinh cho Chung một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Triệu GiaBình. Khi ấy, Chung cũng đến chăm sóc cho hai mẹ con tại bệnh viện.

Sau khi sinh con, chị Ba phát hiện mình mắc bệnh.Nghĩ mình không có khả năng nuôi con, chị Ba gọi điện yêu cầu Chung nhậnnuôi cháu Bình và được Chung đồng ý. Ngày 8-2-2010, chị Ba bắt xe, bếcon đi đến nhà Bùi Văn Chung ở xóm Mận, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn,tỉnh Hòa Bình. Vì Chung vắng nhà, chị Ba đã kể cho ông Bùi Văn Khúc (bốChung) về mối quan hệ giữa chị và Chung rồi để cháu bé lại.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Chung về nhà thì thấy cháuBình ở trên võng liền gọi điện cho chị Ba, nhưng không thấy trả lời. Vừalúc đó, Bùi Văn Nịnh sang chơi. Sau khi mời Nịnh uống rượu, Chung nhờNịnh cùng mình đi trả cháu Bình cho chị Ba. Nịnh bế cháu bé, ngồi lên xemáy do Chung điều khiển.

Khi đi qua suối Trang (thuộc xã Thượng Cốc, huyện LạcSơn), Chung lái xe máy tạt vào một bãi đất ven bờ suối rồi nói vớiNịnh: “Thằng bé này bị bệnh không nuôi được, cho người khác nuôi thì sợlây bệnh, nên bỏ nó đi thôi”. Nịnh tán thành: “Thế thì chỉ có vứt xuốngsuối”. Chung đồng ý: “Làm đi”. Ngay lập tức Nịnh bế cháu bé lội ra xuốngrồi bóp cổ, dìm cháu bé xuống nước trong 15 phút. Sau khi bỏ lại xáccháu bé cùng tư trang ở giữa dòng suối, Nịnh và Chung về nhà rồi bỏ trốnkhỏi địa phương.

Với hành vi phạm tội của mình, Chung và Nịnh đã bịVKSND tỉnh Hòa Bình truy tố về tội “Giết người” theo Điểm c, Khoản 1,Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Theo Pháp luật Việt Nam