Hành hương về nơi Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau

Ngôi đền cổ không chỉ thờ Đức Thánh Tản Viên - một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, mà còn gắn với huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau, khởi nguồn truyền thuyết “bọc trăm trứng” của dân tộc Việt.
Ngày 3/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), Lễ khai hội Đền Lăng Sương (xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội đầu xuân. Cờ hội rực rỡ, dòng người nô nức hành hương về miền đất linh thiêng bên dòng sông Đà.
Người dân thành kính dâng hương trong chính điện - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên, vị thần núi đứng đầu trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Không chỉ là nơi thờ tự Đức Thánh Tản, đất Lăng Sương còn được lưu truyền là nơi Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau, sinh ra bọc trăm trứng - cội nguồn thiêng liêng của cộng đồng người Việt.
Vùng đất này cũng gắn với truyền thuyết Công chúa Thiều Hoa - nữ tướng tài ba dưới thời Hai Bà Trưng, góp phần làm nên bề dày lịch sử, văn hóa của vùng Đất Tổ.
Các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng, tái hiện không gian lễ nghi cổ xưa, thể hiện lòng thành kính đối với Đức Thánh Tản Viên.
Các bậc cao niên trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ tế thần theo đúng nghi thức cổ truyền, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Du khách thập phương chắp tay cầu nguyện trong ngày Rằm tháng Giêng, gửi gắm ước vọng một năm bình an, may mắn.
Phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, tạo nên không khí vui tươi, vừa thiêng liêng vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ.