Hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện…

Hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện…
TP - Ngày Chủ nhật đẹp trời, trong  lúc tôi đang đi dạo thì nhận được điện thoại “cầu cứu” từ anh bạn thân. Anh nhờ tôi cùng anh đến bệnh viện gấp vì em gái anh (Thúy An) gặp chuyện không may.
Hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện… ảnh 1
Thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về giới tính luôn đưa các bạn trẻ vào các tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là hậu quả khó lường.

Tôi  giật mình vì địa chỉ anh thông báo tôi đến gấp là một phòng khám tư nhân chuyên khoa phụ sản.

Đón chúng tôi tại cổng phòng khám là cậu bạn của cô bé. Tại phòng khám, cô bé mặt tái xanh nằm bẹp trên giường. Khi tôi hỏi nguyên nhân, cậu bạn cúi mặt, lắp bắp: “Bạn ấy phải phá thai”. Tôi bủn rủn cả chân tay. Trời đất, Thúy An mới 16 tuổi!

Thúy An được mọi người nhận xét, học hành chăm chỉ. Từ lớp 1 đến lớp 9 đều là học sinh giỏi. Nhà có hai anh em, anh đã đi làm, còn cô bé dự định tốt nghiệp THPT sẽ  đi du học.

Nữ sinh lớp 8 có bầu 7 tháng... gia đình mới biết!

Một ngày tháng 4/2007, em L (lớp 8A - Trường THCS Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nghỉ học không có lý do dài ngày. Thấy lạ, giáo viên đã tìm hỏi nguyên nhân thì mới té ngửa là L đã có thai 7 tháng.

L. cho biết, tác giả của cái thai là người hàng xóm năm nay trên 60 tuổi. Ông này hãm hiếp L nhiều lần từ khi em 13 tuổi. Do bị đe doạ và sợ xấu hổ nên đến khi cái thai 7 tháng thì chuyện mới bung ra. Ngay cả mẹ L cũng ngạc nhiên khi con gái mang thai.

Trong câu chuyện này em L đã rất cô đơn, đơn độc khi không ai quan tâm, không ai biết em đang xảy ra và chịu đựng chuyện lớn thế này. Mãi đến khi cái bụng to đến 7 tháng thì mọi người mới phát hiện ra. Sự vô tâm rất khó lý giải của người lớn (gia đình và nhà trường).

Kể chuyện này lên Diễn đàn tuổi teen để người lớn thấy rằng, tuổi teen rất cần những sự quan tâm của người lớn. Chuyện này cũng là dịp để các bậc phụ huynh và giáo viên kiểm tra lại xem mình đã quan tâm, giáo dục con mình, học sinh mình ở mức nào.

Gần đây, mấy lần đến nhà chơi, tôi nhìn thấy Thúy An và cậu bạn ngồi học với nhau trong phòng kín. Có lần tôi đã có ý kiến với anh bạn nhưng anh ấy phản ứng: “Bọn nó còn trẻ con biết gì”.

Đợi cho Thúy An tĩnh tâm trở lại, tôi hỏi: “Sao em không tìm đến mẹ hoặc chị mà để xảy ra chuyện lớn thế này?”. Thúy An nức nở: “Em không dám nói vì sợ mẹ mắng”. Cậu bạn chỉ hơn Thúy An hai tuổi, cũng nước mắt lưng tròng.

Mẹ Thúy An là người chu đáo chăm sóc con cái nhưng chưa một lần mẹ giải thích những thắc mắc của Thúy An về giới tính. Hồi nhỏ, Thúy An nhớ có lần, bà ngoại bảo anh Hiếu (bạn tôi) sinh ra từ khe nứt của cái giếng ngoài sân còn Thúy An sinh ra từ rốn của mẹ. Thúy An hỏi thì mẹ chỉ cười. Những thắc mắc ngây thơ không lời đáp đã theo em suốt thời thơ ấu.

16 tuổi, Thúy An xinh xắn, đáng yêu. Rồi Thúy An có tình cảm với một người con trai học trên hai lớp. Cậu này học giỏi nên hay đến nhà kèm Thúy An học thêm môn Toán.

“Lửa gần rơm”, trong một lần cả nhà đi vắng, trong phòng lại chỉ có hai đứa. Lần đầu tiên được người mình thích chạm vào cơ thể, Thúy An run rẩy  không làm chủ được mình. Thúy An nức nở: “Bọn em chỉ lần đó thôi, em không biết gì cả. Anh ấy cũng thế”.

Chuyện xảy ra cách đây đã khá lâu nhưng hình ảnh hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện giải quyết hậu quả vẫn để lại cho tôi những suy nghĩ ngổn ngang.

Tôi tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho những bậc làm cha mẹ, thầy cô những người luôn gần gũi bên các em. Họ đã làm gì để giúp các em bước qua tuổi dậy thì tự tin, trong sáng.

Bất chợt tôi nghĩ đến các bé gái ở nông thôn. Tôi thương các em vì chắc chắn các em phải vật lộn để vượt qua tuổi dậy thì lắm ngóc ngách và nhiều rủi ro. Tôi cũng vừa qua tuổi dậy thì, tôi chỉ biết cảm ơn thần may mắn chứ chẳng có kỹ năng gì! 

Chúng em nói

Hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện… ảnh 2
Hoàng Minh Nga
* Hoàng Minh Nga (Lớp 9A1 Trường Trung học cơ sở Tô Hoàng, Hà Nội): Mẹ rất nhạy cảm khi chia sẻ với mình

Ở tuổi dậy thì, mẹ chia sẻ với em rất nhiều. Khi dậy thì em có nhiều băn khoăn, nếu không được mẹ gần gũi chia sẻ chắc em sẽ rất lo lắng.

Cũng có nhiều chuyện mẹ không nói trực tiếp được với em, mẹ đã tế nhị mua tặng em cuốn sách viết về chuyện đó. Giờ nghĩ lại thấy mẹ thật tâm lý!

* Thái Hồng Hạnh (K48 - Đại học Kinh tế Quốc dân): Các em cần được trang bị kiến thức để bước vào tuổi dậy thì

Các em có thể trang bị kiến thức bằng nhiều kênh như: sách viết về giới tính, báo, internet... Tuy nhiên, bố mẹ phải định hướng cho con đọc gì, tìm hiểu  gì hiệu quả nhất. Bởi vì để các em tự tìm hiểu rất dễ bị dụ dỗ đến những thứ văn hoá xấu rồi tò mò học theo thì hậu quả thật khó lường.

* Hà Hồng Hạnh (K48 - Đại học Kinh tế Quốc dân): Nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng.

Hai đứa trẻ dắt nhau vào bệnh viện… ảnh 3
Hà Hồng Hạnh
Em nghĩ nhà trường cần có các buổi giáo dục về giới hoặc mở các loại hình diễn đàn để các em trao đổi các vấn đề lứa tuổi quan tâm.

Em biết ở nhiều trường đại học, cao đẳng hiện nay làm công tác tuyên truyền sức khỏe sinh sản rất mạnh, vậy tại sao không tuyên truyền giáo dục các em trước khi các em bước vào tuổi dậy thì?

* Lê Hoàng Linh (K48 - Đại học Xây dựng): Bố mẹ lảng tránh là sai lầm.

Trên thực tế có một số phụ huynh thuê các băng đĩa sex về xem rồi để quên trong máy khiến con tò mò tìm xem. Trong khi đó, các em thắc mắc những chuyện về giới tính thì gạt phăng đi.

Mình nghĩ, lảng tránh, che giấu là phương pháp giáo dục sai lầm. Bố mẹ cần phải tế nhị và tìm cách giải đáp thắc mắc cho con khéo léo nhất vì dậy thì là lứa tuổi nhạy cảm dễ mắc phải sai lầm. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.