Gần 30 người hỗn chiến trong đêm vì tiếng nẹt pô

TPO - Nhóm người đi trên 3 chiếc xe máy đang dạo phố thì gặp nhóm khác khoảng 20 người nẹt pô khiêu khích. Hai bên gặp nhau và hỗn chiến ngay trước cổng trụ sở UBND thành phố Thuận An (Bình Dương). 

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhanh chóng xác định, mời làm việc nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Lái Thiêu (TP Thuận An).

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 10/5, nhóm đối tượng gồm Vương Anh Kiệt (SN 2008, ngụ Bình Dương), Nguyễn Minh Khoa (SN 2009, ngụ Quảng Trị) cùng với một số đối tượng khác đi trên 3 xe máy chạy ra đường bờ bao sông Sài Gòn thuộc khu phố Bình Đức 2 (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An) chơi.

Tại đây, nhóm này gặp nhóm đối tượng khoảng 20 người đi xe máy nẹt pô khiêu khích, trong đó có Trần Vương Gia Huy (SN 2007), Nguyễn Kim Lộc Phát (SN 2010, cùng ngụ Bình Dương), Nguyễn Hữu Lộc (SN 2006, ngụ TPHCM), Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 2009, ngụ Bình Dương), Thạch Trung Hiếu (SN 2009, ngụ Trà Vinh).

Clip: Hai nhóm hỗn chiến trước cổng UBND thành phố Thuận An

Nhóm của Vương Anh Kiệt tức giận nên rủ thêm bạn đi tìm nhóm đối tượng của Trần Vương Gia Huy để đánh dằn mặt. Cả hai nhóm gặp nhau tại khu vực vòng xoay trước cổng UBND thành phố Thuận An rồi xảy ra ẩu đả. Các đối tượng dùng nón bảo hiểm để đánh nhau, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an phường Lái Thiêu đã phân công lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương truy xét các đối tượng. Hiện cơ quan công an đã tiến hành mời làm việc 7 đối tượng có liên quan và đang truy xét các đối tượng tham gia để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

VIDEO: Người dân vây kín khi Nguyễn Đức Anh bị dẫn giải tới phiên tòa vụ thảm án

TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân có mặt trước cổng TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm nghi phạm đã gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con vô tội tử vong, người chồng - nạn nhân còn sống duy nhất trong gia đình cũng bị thương nặng. Khi xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát chở Nguyễn Đức Anh tiến vào sân tòa, ngoài cổng, người dân đứng vây kín, bày tỏ thái độ trước hành vi của bị cáo.

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.