Em trai tâm thần dùng búa giết anh rồi về võng ngủ

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh Báo Bắc Giang.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh Báo Bắc Giang.
TPO - Sau khi ra tay sát hại ông Thái và bà Lương, đối tượng Hùng về nhà và lên võng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 1h50 hôm nay (22/8) tại số nhà 175, thôn Mỹ Cầu, Tân Mỹ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ án mạng rúng động, khiến 2 người tử vong.

Hai nạn nhân là Nguyễn Văn Thái (SN 1955) chủ ngôi nhà kể trên và  bà Vũ Thị Lương (SN 1968, thường trú tại thôn Trại Mới, xã Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang).

Hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm trong vụ án này. Đó là Nguyễn Văn Hùng (SN 1964)-em trai của nạn nhân Nguyễn Văn Thái,  cũng ở thôn Mỹ Cầu. 

Theo thông tin ban đầu, Hùng được cho là đã dùng búa đánh chết ông Nguyễn Văn Thái khi ông này đang ngủ. Ngoài ra, đối tượng này còn bị cáo buộc sát hại bà Vũ Thị Lương-người ở cùng với ông Thái vào thời điểm xảy ra án mạng.

Đáng nói hơn, sau khi ra tay sát hại ông Thái và bà Lương, đối tượng Hùng về nhà và lên võng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Theo công an xã Tân Mỹ, Hùng là đối tượng bị tâm thần đã lâu. Người nhà thường xuyên phải đến bệnh viện lấy thuốc điều trị ngoại trú cho đối tượng này. Có thời điểm bệnh nặng, người thân phải dùng cũi để nhốt Hùng.

Hiện tại Hùng đang ở cùng với con gái. Nhà đối tượng này chung sân với anh trai là Nguyễn Văn Thái. 

Được biết, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời tạm giữ đối tượng Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG