Đừng tưởng tóc thời trang làm anh...sướng

Đừng tưởng tóc thời trang làm anh...sướng
TP - Vợ em mới mở chung tiệm làm tóc thời trang với mấy cô bạn. Cô ấy cứ thuyết phục em đến để thử nghiệm mẫu tóc và màu nhuộm mới, cuối cùng trông đầu em không khác gì con tắc kè hoa. Đã thế lại còn chụp ảnh trưng lên facebook để câu like. Em vừa bực vừa xấu hổ. Đòi sửa lại đầu tóc như cũ thì vợ giận, mà để nguyên thế này em không dám ra đường, em đã ru rú ở nhà suốt 1 tuần rồi. Làm sao đây? thangngocut3223…

Gần đây, giới người mẫu hết sức lo ngại vì phong trào dùng người nhà làm người mẫu đang tăng cao chóng mặt. Chi phí bằng không, dễ bảo là những lợi thế khủng khi áp dụng cách này. Kakaka. Trường hợp của bạn thì lạ hơn, vì sau khi xong việc đáng nhẽ bạn phải được giải thoát chứ? Tóc nhuộm rồi, chỉ là thử nghiệm, like câu xong rồi. Thế chẳng phải là ép người quá đáng sao? Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian.

Sau 4 năm lấy nhau em nhận ra chồng mình ngày càng vô duyên, thậm chí thô thiển. Ăn uống nhồm nhoàm, nói năng chẳng có chút ý tứ nào cả, có khi ngồi trong nhà hàng còn cho cả hai chân lên ghế. Em nhắc mãi mà không sửa đổi, rất chán. Không biết phải dùng biện pháp nào để đưa anh ấy vào khuôn khổ của người lịch sự? thuythoa78…@

Đừng tưởng tóc thời trang làm anh...sướng ảnh 1

Có một hội chứng khi quá quen, quá gần thì người ta trở nên buông tuồng, và người ta nghĩ rằng đó là sự thoải mái, gần gũi. Cũng có thể anh ấy đang muốn khẳng định vị thế theo một kiểu “nói ngược, làm ngược” đang thịnh hiện nay? Dù thế nào, thì việc nhắc nhở có lẽ không còn tác dụng. Hai bạn có con chưa? Nên lấy câu “vì tương lai con em chúng ta” ra xem?

Em và H. chia tay sau 3 năm yêu nhau. Thời gian còn ở bên nhau cô ấy rất “chăm chỉ” cập nhật thông tin tình cảm của hai đứa lên facebook, giờ mỗi đứa một ngả, em đã có bạn gái mới nhưng H. vẫn cứ để nguyên những hình ảnh thân mật cũ trên mạng như một thái độ thách thức. Nhiều lần em đề nghị gỡ xuống nhưng H. không chịu. Làm thế nào để cô ấy chấm dứt cách trả thù đó? hungtpmm…@

Đừng tưởng tóc thời trang làm anh...sướng ảnh 2

Cũng có thể đó không phải là trả thù? Vấn đề là cách nhìn nhận thôi. Dù sao thì đó cũng là một giai đoạn trong đời bạn và cô ấy, và nên làm sao để bạn gái mới thông cảm chứ không phải lả kiểm duyệt thông tin để như là không từng có chuyện gì. Bật mí nhé: bạn càng coi chuyện này là quan trọng thì H. lại càng thấy nó quan trọng đấy. Hic!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua email: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG