Đừng tự giam mình vì những “mối tình xóm trọ”

Đừng tự giam mình vì những “mối tình xóm trọ”
TPCN - Đọc bài “Tình yêu sinh viên làm tôi sợ…” của tác giả Đỗ Thu Hương trên diễn đàn “Lười yêu”, báo Tiền phong Chủ nhật số 50 ra ngày 10/12/2006, tôi xin được chia sẻ đôi điều suy nghĩ với bạn Đỗ Thu Hương cùng các bạn.

Bạn Đỗ Thu Hương thân mến!

Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở miền Trung. Cùng là sinh viên với nhau, tôi rất hiểu và cảm thông với những băn khoăn, lo lắng của bạn. Nhưng tôi thấy bạn hơi bi quan và thiếu tin tưởng vào tình yêu.

Đúng là hiện nay chuyện “sống thử” trong giới sinh viên là không hiếm và phía sau đó là bao hệ lụy đau lòng. Song bạn đừng vì thế mà “lười yêu”, ngại yêu. Bởi tình yêu đích thức vẫn luôn còn mãi.

Bạn đã từng mơ ước “sẽ tìm một người tri âm làm động lực và chỗ dựa cho việc học hành cũng như trong cuộc sống”* thì tại sao bạn không biến nó thành hiện thực? Đó là một ước mơ rất đẹp, chính đáng và không hề sai lầm.

Có lẽ vì bạn sống trong môi trường có nhiều mối tình sinh viên không “trong sáng” – những mối tình theo “mốt”, “dễ dàng đến, dễ dàng đi và để lại những hậu quả khôn lường” nên bạn thiếu niềm tin vào tình yêu.

Bạn hãy nhìn ra xa hơn một chút, đừng giam mình trong không gian chật hẹp của những “mối tình xóm trọ”, bạn sẽ thấy xung quanh ta vẫn còn rất nhiều mối tình đẹp, trong sáng và đáng quý.

Trong số bạn bè tôi, có nhiều đôi yêu nhau như thế. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn thiếu thốn, bao niềm vui nỗi buồn của thời sinh viên.

Họ yêu nhau chân thành, tha thiết và luôn tôn trọng nhau, giữ gìn cho nhau. Họ cùng mơ ước ngày ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Điều đó chẳng đáng để bạn và tôi có thêm nhiều niềm tin vào  tình yêu hay sao?

Vả lại, nếu vì một điều kiện nào đó mà không đến được với nhau thì họ chỉ buồn, đau khổ mà không phải tiếc nuối điều gì cho bản thân. Tôi nghĩ, nếu biết giữ gìn cho tình yêu trong sáng, đối xử với nhau trong tình yêu thật đẹp, thật lành mạnh thì tương lai tốt đẹp luôn chờ đợi ta phía trước, phải không bạn?

Hãy tin vào tình yêu bạn ạ! Đừng ngần ngại và đắn đo gì. Bởi một khi bạn đã có ý thức nhìn nhận, đánh giá những mối tình không “trong sáng” kia là không tốt, là sai lầm, là không nên làm tức là bạn đã làm chủ được lý trí, tình cảm và hành vi của mình rồi, đâu còn gì phải lo lắng nữa.

Hãy mở cửa tâm hồn mình và đón nhận tình yêu đi bạn ạ! Theo tôi nghĩ (và cũng là suy nghĩ chung của bạn bè tôi) thì tình yêu sinh viên đẹp lắm, đáng nhớ lắm. Chúng ta đang ở lứa tuổi thanh xuân, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Đừng để đến lúc tâm hồn già cỗi mới giật mình tự hỏi: Tại sao ngày xưa mình không yêu?

Bạn hãy có cái nhìn lạc quan hơn vào tình yêu. Rồi tình yêu đẹp sẽ đến với bạn. Hãy yêu chân thành và chung thủy, hãy tin vào tình yêu, rồi cuối cùng bạn sẽ đến được bến bờ hạnh phúc: Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bền vững.

(*) Một số câu trong ngoặc kép trích từ bài của tác giả Đỗ Thu Hương.

Trần Thị Nhung
(Số 191 Phan Chu Trinh- Khối 14
phường Quang Trung, TP Vinh- Nghệ An)

MỚI - NÓNG