Đừng diễn

Đừng diễn
TP - Trương Ba ơi phiêu bạt giang hồ bốn phương mười kiếp, nghe lời ai nỉ non ngọt lạt mà đắm mà say mà mơ mà mộng mà nay trở về xa lạ trong hàng thịt của nhà …em…

- Sáng sớm nỉ non kiểu đó, có chi day dứt hả Tèo?

- Ôi, Trưởng ấp ơi, bao nhiều năm hô hào to phe mà nay chăn nuôi vẫn “băm bèo nấu cám”, mới mấy tháng đã phải nhập tới 210.000 nghìn con bò, 57.000 tấn thịt gà và 2.000 tấn thịt lợn.

- Thì mày thấy lúa gạo, cá tôm cũng như dưa hấu đều tủn mủn nhờ trời gặp chăng hay chớ vậy thôi. Có lẽ do xứ ta quá mê cổ tích An Tiêm trồng dưa một mình trên đảo hoang.

- Hội nhập toàn cầu nói ra rả suốt ngày rồi mà Trưởng ấp?

- Nói vậy nhưng kiểm tra sơ sơ đã phát hiện 6.872 văn bản của các cơ quan hành chính phạm luật.

- Ôi, lạy các văn bản, vậy công chức đâu cả rồi?

- Vẫn ở cái nền công vụ được đánh giá là lạc hậu, lạc lõng với thế giới.

- Hóa ra nhiều nơi cũng diễn hồn Trương Ba da hàng thịt chớ không phải chỉ hàng thịt heo nhà em? Phải chi mọi nơi thôi diễn kịch?

- Thôi diễn là mơ ước đó Tèo, để được như cô Hân ở Hà Nội, chà, … tên công chúa thời xưa hèn chi đẹp, làm những việc nhỏ có ích chứ đừng diễn kịch hô hào đao to búa lớn.

- Dạ… dạ…

MỚI - NÓNG