Thua luôn

Thua luôn
TP - Em vừa đi Lào và Campuchia về, ôi trời ơi, bên đó xe cộ trên đường trật tự ngon lành lắm Trưởng ấp ơi. Xe chạy ít nghe bóp còi inh ỏi như bên ta.

- Đường chật xe đông, có việc vội không bóp còi làm sao đi hả Tèo?

- Cảnh sát giao thông bên đó bảo lái xe bóp còi inh ỏi là, nếu có việc vội sao không đi từ hôm trước, nghe cũng thấy quê luôn.

- Nhưng đường sá mới làm mà lún như đường sình ở ấp ta, sửa tùm lum tùm la thì cũng khó trật tự, Tèo à? Tao nghĩ mãi không ra là bên châu Phi nắng quanh năm dữ dội mà không có nghe kêu đường nhựa bị lún liếc gì cả?

- Xứ ta giải thích rồi Trưởng ấp, đoạn lún là do tráng nhựa thường.

- Nhựa thường thì cũng tốt hơn nhựa thời Pháp. Thời xưa làm đường cứ phẳng phiu hoài cho đến khi bị bong tróc, để lại nền đá cũng không lún luôn, tài thật?

- Bây giờ vẫn có doanh nghiệp làm đường đoạn lún, đoạn không.

- Chứ đoạn nào cũng lún thì còn gì là doanh nghiệp làm đường nữa hả Tèo? Nên mày vừa đi bên Lào, Campuchia thấy rồi phải không, nhựa thường chớ có cao cấp gì đâu mà đường cứ láng o, xe chạy hơn trăm cây số êm ru, là sao?

- Trưởng ấp so với Campuchia và Lào thì em chịu thua!

- Nhưng xứ ta nhiều tiến sỹ hơn mà Tèo?

- Em thua luôn!!!

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.