Giá của minh bạch

Giá của minh bạch
TP - - Tháng 5 qua  đang sốc nặng vì hóa đơn tiền điện thì tháng 6 ông thu tiền điện nhà đèn gõ cửa... - Thế nào, ngọn gió mát lành  ùa vào nhà giữa ngày nắng nung à?....

- Sao cậu nghĩ thế?

- Thế không phải à? Mình tưởng sau hàng vạn kiến nghị của người tiêu dùng vì tiền điện cao bất thường, lãnh đạo nhà đèn đã kịp thời bịt lỗ hổng quản lí, rà soát kiểm tra các khâu và kịp thời điều chỉnh theo hướng hạ cho khách hàng?
- Ngược lại niềm mong ước ấy?
- Nghĩa là không những sốc mà có khách hàng choáng té ghế?
- Sao lạ thế nhỉ? Nhà đèn bảo thủ và thiếu cầu thị thế ư?
- Đừng hồ đồ và khắc nghiệt thế với người ta!
- Nghĩa là người ta tiếp thu và nghiêm khắc sửa chữa?
- Chính xác! Không chỉ nghiêm túc mà khẩn trương, tích cực, quyết liệt...
- Cụ thể thế nào?
- Này nhé, người dùng thắc mắc về tính minh bạch việc ghi chỉ số công tơ rồi quy ra tiền điện chứ gì? Muốn công khai, minh bạch rõ ràng ư? Thì đây! Ngành điện tổng đầu tư công nghệ hoá thiết bị ghi đếm chỉ số công tơ luôn. Thiết bị gồm một gậy dạng ăng ten (gọi là gậy tự sướng) có gắn camera cùng một máy tính bảng được kết nối. Yên tâm chưa khách hàng? Máy móc không duy tình, duy cảm nhá! Mỗi bộ thiết bị trên dưới 5 triệu đồng và đã kịp đầu tư hàng ngàn bộ. Thiết bị được 2 người vận hành. Họ cũng tuần tự đến dưới chân cột điện dí camera lên đọc chỉ số, cập nhật vào máy tính bảng đủ các thông số, cấm cãi...
- Rất hay! Có thế chứ! Nhưng hoá đơn tiền điện vẫn không giảm à?...
- Giảm là thế nào? Hiện tại và tương lai sẽ tăng tiếp nhá? Biết sao không? Để ghi chỉ số công tơ cho trên 22 triệu hộ dùng điện phải chi cả ngàn tỷ mua công nghệ này cùng nhân công đi ghi mỗi tháng ngót trên trăm tỷ nữa...biết số tiền đó ai chịu không? Người dùng chứ ai. Hì, tạm tính luôn vào giá thành tiền điện nhá...
- Ngẫm, cái gì cũng có giá của nó nhỉ? Giá của minh bạch xem ra đắt đỏ bội phần....   

MỚI - NÓNG