Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’

0:00 / 0:00
0:00
Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’
TPO - Bộ phim “11 tháng 5 ngày” vừa mới lên sóng vài tập nhưng có một nhân vật đang nổi “rần rần” trên mạng xã hội, hơn cả nữ chính. Đó chính là chị giúp việc đanh đá, cá tính, chuẩn như “trong truyền thuyết”.

Trong phim, chị Hoan (diễn viên Anh Thơ) là giúp việc cho gia đình Tuệ Nhi (Khả Ngân). Chị Hoan có vẻ rất được lòng bà nội và bố của Tuệ Nhi, bởi chị có thể ăn nói chỏn lỏn, bộc toạc một cách thoải mái với mọi người trong nhà. Chị cũng là người nhanh ý đứng ra nhận tội đã cất đi bức ảnh chụp cả gia đình Tuệ Nhi để rồi bị cô nàng mắng cho một trận té tát, mặc dù sự thật là chị Hoan chỉ thừa lệnh từ bà nội của Nhi. Chị cũng là người dám trêu Nhi nên đưa Thuận (Tuấn Tú) đi khám tâm thần vì vừa cao to đẹp trai, giàu có, giỏi giang thiếu gì cô gái mà lại chạy theo Nhi.

Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 1

Diễn viên Anh Thơ vào vai người giúp việc trong phim "11 tháng 5 ngày".

Cũng chính chị Hoan khi bắt quả tang ông Tiến (NSƯT Quang Thắng), ông cậu của Nhi, ăn trộm đồ trong nhà đã chỉ thẳng mặt và bắt phải để lại chỗ cũ. Với câu nói dõng dạc “Đất này thuộc đây quản lý, nhá!”, và không ngại ngần đuổi thẳng cổ ông cậu có tính tắt mắt ra khỏi nhà, chị giúp việc trở nên thật “ngầu” trong mắt khán giả.

Dù phim mới chiếu có vài tập, sự xuất hiện của chị Hoan cũng ngắn ngủi nhưng đã tạo ấn tượng tốt với khán giả. Trên fanpage của bộ phim, nhiều người bày tỏ: “Mình kết nhất chị giúp việc, mỗi lần xem lại thấy buồn cười!”, “Chuẩn bà osin của năm đây rồi!”, “Phải công nhận cô Hoan duyên dáng quá!”…

Điều đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Anh Thơ “phải duyên” với vai giúp việc. Trong bộ phim “Cả một đời ân oán” trước đó, chị cũng vào vai nhân vật giúp việc đanh đá, cá tính làm khán giả "cười ra nước mắt". Chị dám thẳng thừng chê trách hai cậu con trai của chủ nhà, thậm chí “nắn gân" cả bà chủ không thương tiếc.

Trước đó 7 năm, Anh Thơ cũng từng vào vai người giúp việc trong series phim “Bà nội không ăn pizza”. Góp mặt trong bộ phim “Nhà trọ Balanha”, dù đã “thoát” vai giúp việc nhưng vai diễn cô Đồng, chủ nhà trọ Balanha cũng đã giúp Anh Thơ một lần nữa gây ấn tượng với khán giả bằng những tình huống vui vẻ, hài hước.

Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 2
Nữ diễn viên chụp ảnh cùng NSND Mạnh Cường, NSƯT Quang Thắng hậu trường phim "11 tháng 5 ngày".

Anh Thơ chia sẻ, khi nhận lời tham gia một bộ phim, chị không nề hà vai ngắn hay dài, chính hay phụ, miễn là được diễn và để lại ấn tượng cho khán giả, ấy là niềm hạnh phúc mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mong mỏi. Với Anh Thơ, điều đó càng có ý nghĩa hơn, bởi để theo đuổi con đường nghệ thuật, chị đã phải đứng trước nhiều sự lựa chọn.

Hồi bé, từ khi học lớp 2, Anh Thơ đã mê kịch. Những buổi bố chở đi học violon, cô bé ngày ấy lại chạy sang lớp dạy diễn xuất để “hóng”. Tuy nhiên, gia đình Anh Thơ luôn mong ước con gái sẽ theo ngành Y giống như mẹ. Sau này, khi học hết cấp 3, Anh Thơ đăng ký thi vào Đại học Y theo đúng ý gia đình. Nhưng chị cũng bí mật thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với mong muốn trở thành một diễn viên.

Thế rồi, chị nhận được cả 3 giấy báo đỗ của 3 trường. Anh Thơ đã giấu ngay giấy báo đỗ vào ngôi trường Y mà nhiều người mơ ước để được phép theo học trường Sân khấu điện ảnh. Mãi đến 3 năm sau, khi chuyển nhà và dọn dẹp đồ đạc, bố chị mới vô tình phát hiện ra giấy báo đỗ trường Y của con gái, nhưng chỉ biết mắng chị một trận và chấp nhận sự đã rồi.

Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 3

Nghệ sĩ Anh Thơ (áo vàng) trong vở kịch "Tôi đẹp... Tôi có quyền" của Nhà hát Tuổi trẻ.

Năm 1990, sau nhiều vòng thi căng thẳng, Anh Thơ trúng tuyển về Nhà hát Tuổi trẻ. Chị lâng lâng như trên mây khi giấc mơ cuối cùng đã thành hiện thực. Tuy nhiên, đó cũng là khoảng thời gian nhà hát có rất nhiều tài năng đang rực rỡ như Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung… nên cơ hội cho những diễn viên mới như Anh Thơ không có nhiều.

Thời gian đầu, chị không có vai diễn nào đúng nghĩa, đến cả vai quần chúng cũng khó mà chen chân. Từ một học sinh xuất sắc, nay vào cảnh đứng bên lề sân khấu, Anh Thơ rơi vào khủng hoảng. Chị đã nghĩ đến việc chuyển nghề. Chị học tiếng Anh, học vi tính. Nhưng tình yêu với ánh đèn sân khấu cuối cùng vẫn níu giữ chị.

Anh Thơ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về nghề diễn. Nếu đã không có duyên với vai chính, chị sẽ khẳng định mình ở các dạng vai có tính cách. Chị xác định rẽ lối từ chính kịch sang hài kịch với suy nghĩ đã là diễn viên thì phải đa-di-năng, “nhạc nào cũng nhảy được, vai nào cũng đóng được”. Và kể từ đó, Nhà hát Tuổi trẻ có một Anh Thơ với những vai diễn đầy cá tính, hài hước và rất có duyên.

Điều ít biết về chị giúp việc ‘bá đạo’ trong phim ’11 tháng 5 ngày’ ảnh 4

Đam mê nghiệp diễn, nữ nghệ sĩ không nề hà vai chính hay phụ, vai dài hay ngắn.

Cái duyên đó chị mang sang cả những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Sự xuất hiện của Anh Thơ trong các bộ phim truyền hình, dù không phải nhân vật trung tâm, nhưng đã góp phần mang lại không khí vui vẻ cho bộ phim, mang lại những nụ cười sảng khoái cho khán giả.

Hỏi Anh Thơ, sau hơn 30 năm gắn bó với nghề diễn, chị có luyến tiếc điều gì, nữ nghệ sĩ thổ lộ chị tiếc đã không tham gia phim truyền hình nhiều hơn, dù đã nhận được rất nhiều lời mời. Yêu sân khấu, mải mê với sân khấu, chị đã không ngờ rằng phim truyền hình có sức phủ sóng thật “khủng khiếp”, và là cơ hội vàng để người diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất. Nhận ra điều đó, vài năm nay, Anh Thơ chăm chỉ đóng phim nhiều hơn, chỉ cần có lời mời, chỉ cần là đạo diễn tin tưởng, chị sẽ chẳng nề hà bất cứ vai diễn nào.

MỚI - NÓNG