Điểm mặt các nhà cầm quân V-League 2005

V-League chuẩn bị bước vào mùa bóng mới. Trong số 12 đội chỉ có 4 HLV nội được coi là “nhân tố mới”. Đó là Nguyễn Hồng Thanh (LG HN ACB), Huỳnh Văn Ảnh (HAGL), Nguyễn Văn Thịnh (SLNA), Alberto (Mitustu-HP).

Ông cựu GĐĐH của đội SLNA đến Hà Nội làm GĐH kiêm HLV trưởng cho đội LG HN ACB. Ông Thanh đã đến tuổi về hưu nhưng lại chưa bao giờ làm HLV theo đúng nghĩa của từ này. Hơn 30 năm gắn bó với BĐ, ông chỉ làm lãnh đạo. Khi thì là chỉ đạo viên, lúc là đoàn trưởng Đoàn BĐ SL, lúc là GĐĐH kiêm Đoàn trưởng. Có lẽ vì thế mà tuy Ban lãnh đạo CLB LG HN ACB đầu tư khá mạnh cho đội bóng để có cầu thủ tốt, ông Thanh vẫn chỉ nhận chỉ tiêu đứng trong TOP5 mùa giải 2005? Khán giả Hà Nội vẫn trông chờ giải BĐ tập huấn Hoà Phát Hà Nội 2004 (từ 25-31/12) để “mục sở thị” cũng như nghiệm thu kết quả huấn luyện của ông Nguyễn Hồng Thanh. Qua thời gian 3 tháng huấn luyện, ông Thanh đã rất chú ý nâng cao thể lực cho đội. “Ngón tủ” của đội SLNA được ông áp dụng cho đội bóng Thủ đô với sự cải tiến có mức độ để cầu thủ vốn được tiếng là... tài tử dễ... “nuốt”. Về cơ bản lối chơi của LG HN ACB không thay đổi mấy. Ông Thanh đã quyết định kế thừa lối chơi truyền thống phòng ngự chặt - phản công nhanh và gia công cho nó sắc bén hơn, phù hợp hơn với những con người hiện tại.
Huấn luyện viên Huỳnh Văn ảnh từng là HLV trưởng đội Gia Lai khi đội bóng này ở hạng nhất. Ông Huỳnh Văn ảnh từng được gọi lên ĐTQG làm trợ lý HLV cho ông Riedl trong thời gian ĐTVN tham gia SEA Games 22. Giải BĐ tập huấn Hoà Phát Hà Nội 2004 là giải đầu tiên ông chỉ huy đội HAGL trên ghế HLV trưởng. Đội HAGL đã có những chuyển biến về lực lượng, một số trụ cột đã ra đi (Mạnh Dũng, Minh Đức), ông đang củng cố lối chơi của đội thời Songgamsuk với những cầu thủ mới.  
HLV Nguyễn Văn Thịnh, người rất nổi tiếng khi dẫn dắt ĐT U16 VN đứng thứ 4 VCK U16 châu á năm 2000 tổ chức tại Đà Nẵng. Ông là chuyên gia đào tạo trẻ có uy tín nhưng lại ít kinh nghiệm với việc chỉ đạo VĐV ở giải chuyên nghiệp. Vừa qua, ông HLV đội SLNA người Brazil từ chức, lãnh đạo đoàn BĐSLNA quyết định chọn ông làm HLV trưởng. Tuy nhiên có lẽ người ta vẫn chưa tin tưởng ở ông, chứng cớ là họ vẫn nhờ LĐBĐVN tìm hộ cho SLNA một HLV ngoại mới.
Ông Alberto người Brazil. Ông đến Hải Phòng sau khi Hải Phòng thoát nạn xuống hạng vào giờ chót của giải V-League 2004. Ông đã được LĐBĐHP cùng các nhà tài chính hùng mạnh ủng hộ nên đã đem về cho đội bóng đất Cảng 2 chiếc Cup ở 2 giải BĐ tập huấn do Hải Phòng tổ chức trong quí 4. Lối chơi của đội bóng đất Cảng chưa thật sự thuyết phục, chiến thắng của ông Alberto và các học trò nhờ vào... lợi thế sân nhà hơn là chất lượng chuyên môn. Dẫu sao, có vẻ như ông sẽ vững vàng trên chiếc ghế HLV trưởng bởi chỉ tiêu của đội bóng đất Cảng cũng chỉ là trụ hạng.  
Nhìn chung, số HLV của những mùa giải trước vẫn là những nhân vật chính ở các đội bóng chuyên nghiệp. Nguyễn Ngọc Hảo vẫn ở SĐ.NĐ, Trần Bình Sự sau nhiều năm thăng trầm lại lãnh đạo đội mới lên hạng Hoà Phát, Vương Tiến Dũng từ Thanh Hoá đến với Bình Dương, Lê Thụy Hải - HLV của những hợp đồng 1 năm, từ LG HN ACB đến với Đà Nẵng, Calisto vẫn chung thuỷ với Gạch ĐTLA, Nguyễn Hồng Phẩm trụ vững ở Thép MN-CSG, Phạm Anh Tuấn kiên gan với Delta. ĐT dù đội bóng này liên tục bị de doạ xuống hạng.