Đánh giày, nhặt rác nuôi ước mơ làm ông chủ

Đỗ Văn Chính vui vẻ ngày sắp đi học
Đỗ Văn Chính vui vẻ ngày sắp đi học
TPO - Vượt qua tuổi thơ cơ cực, hoàn cảnh gia đình khốn khó, Hoàng, Chính và Khánh được cấp học bổng của trường NTEC (New Zealand), nuôi tiếp ước mơ trở thành ông chủ, dưới sự giúp đỡ của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation).
Đỗ Văn Chính vui vẻ ngày sắp đi học
Đỗ Văn Chính vui vẻ ngày sắp đi học. Ảnh: Đỗ Hợp

Thổi cơm thuê, đánh giày, nhặt rác

Nếu lần đầu gặp Nguyễn Hữu Khánh (ở Phúc Tân - Hà Nội), khó ai có thể tưởng tượng được chàng trai 18 tuổi trông thư sinh, trắng trẻo, đôi mắt như... biết nói ấy từng có tuổi thơ cơ cực.

Lớn lên trong gia đình có hai chị em, cuộc sống đang bình yên thì mẹ làm ăn thua lỗ, phải bán nhà, thuê ở một phòng trọ tồi tàn.

Nhìn cảnh nhà túng thiếu vì chỉ trông chờ mẹ, 15 tuổi, Khánh bỏ học, kiếm tiền phụ giúp gia đình: gọi điện lấy kết quả xổ số rồi gọi cho... khách hàng. Lương 300 nghìn đủ trả tiền nhà cho mẹ.

Khi có dịch vụ nhắn tin kết quả, Khánh... mất việc. Cuộc sống mưu sinh cơ cực hơn. Khi Khánh 18 tuổi, bà ngoại mất, rồi bố mất vì bị bệnh ung thư, mẹ quanh năm suốt tháng ốm đau. Nhà càng thêm xơ xác.

Em Nguyễn Hữu Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng.

Hiện tại, Khánh sống với mẹ ở khu Phúc Tân. Ngày ngày, cậu giúp mẹ bán hàng ở chợ Long Biên: “Em sợ nhất những ngày mưa, gánh hàng bún của mẹ bị ế, lại phải bán đổ, bán tháo cho các cửu vạn thuê cùng xóm ăn hộ. Nhiều hôm phải đổ đi”.

Từ gánh hàng của mẹ, vượt lên những khó khăn của cuộc sống nghèo khổ, Khánh may mắn được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giúp đỡ, tạo điều kiện học tập. Giờ, chàng trai nghèo khó rất vui với học bổng du học New Zealand, để viết tiếp trang ước mơ đổi đời nghèo khổ.

Cùng nhận học bổng tại trường NTEC khoa Khách sạn với Khánh là Nguyễn Văn Hoàng (Thanh Hóa). Bố mẹ ly thân, thương mẹ vất vả, Hoàng ra Hà Nội đánh giày kiếm sống. Một mình nơi đất khách quê người, có khi vài ngày phải nhịn đói. "làm ăn" thất bát, Hoàng cùng bạn bè nhặt đồng nát, ngày kiếm vài chục nghìn sống qua ngày.

Sau đó, Hoàng theo chân những "người đi trước" bán sách dạo. Nhiều hôm không bán được sách, Hoàng đành ra những quán hàng ăn, lấy đồ còn sót lại ăn cho đỡ đói.

Bốn năm, Hoàng sống vật vờ ngoài ghế đá, gầm cầu Long Biên. Và cuộc sống của chàng trai quê Thanh Hóa sang trang khi được Blue Dragon Children’s Foundation giúp đỡ.

Khác với hai bạn, Đỗ Văn Chính, 21 tuổi (Nam Định) -  vừa nhận được học bổng Quản trị Kinh doanh của trường NTEC - đây là lần thứ hai được sang New Zealand. Năm ngoái, Chính được tham dự khóa học Tiếng Anh tại nước này.

Bố lên Hà Nội đạp xích lô từ khi Chính còn nhở, mẹ mất sớm vì bệnh, không có tiền đi viện. Những ngày mẹ đau ốm, của cải trong gia đình... "chạy" đi cả. 14 tuổi, Chính đi nấu cơm thuê cho đội thợ xây với mức lương 300 nghìn một tháng.

Nhà sáu anh chị em, tiền công 300 nghìn của Chính như gió vào nhà trống. Hơn hai tháng ở Hà Nội, Chính bỏ nấu cơm thuê, đánh giày ở khu vực Hà Đông, Hà Nội.

Giấc mơ làm ông chủ

Nguyễn Hữu Khánh
Nguyễn Hữu Khánh. Ảnh: Đỗ Hợp

Được sự giúp đỡ của Blue Dragon Children’s Foundation - tổ chức phi chính phủ của Úc, chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật có cơ hội được đến trường tham gia các khóa đào tạo nghề và tiếp cận các dịch vụ xã hội - ba chàng trai nghèo khó đã nỗ lực vươn lên.

Hàng ngày, được tiếp xúc với các tình nguyện viên nước ngoài, tiếng Anh của Chính ngày càng được cải thiện. Chính làm tốt bài thi vào trường NTEC và tin vui đã đến. Ngày 16 - 9, Chính bay sang New Zealand để học về khóa quản trị kinh doanh, nuôi tiếp ước mơ trở thành ông chủ lớn.

“Em muốn học xong về làm ở một tổ chức nào đó, để giúp đỡ được càng nhiều các bạn có một thời khó khăn như em. Đó là công việc thật sự có ích cho xã hội”.

Còn Khánh sẽ sang New Zealand học về pha chế đồ uống. Năm tháng nay, ngoài thời gian đi làm thêm ban ngày, đêm nào Khánh cũng học đến 4 - 5h sáng rồi dọn hàng luôn cho mẹ. “Du học về, em sẽ xin việc làm ở nhà hàng, tích lũy kinh nghiệm. Có điều kiện, em mở quán nhỏ của riêng mình để kinh doanh. Mơ ước từ bé của em là trở thành ông chủ”.

Còn Hoàng thì chia sẻ: “Thời khó khăn cho em nhiều bài học, kinh nghiệm sống. Em muốn sau này tự mở quán cà phê hay một quán bar nhỏ để áp dụng những gì em học bây giờ”.

MỚI - NÓNG