Cựu vô địch chèo thuyền thế giới mất chồng vì Covid-19

Chị Pei Jiajun. (Ảnh: SCMP)
Chị Pei Jiajun. (Ảnh: SCMP)
TPO - Giống như mọi người ở Vũ Hán và những nơi khác, cuộc sống đối với nhà cựu vô địch chèo thuyền thế giới Pei Jiayun sẽ không bao giờ trở về như trước đây nữa, vì chồng cô, cũng là một vận động viên chèo thuyền, đã qua đời vì virus corona mới (Covid-19).

Khi dịch bệnh tấn công Vũ Hán, vận động viên chèo thuyền giải nghệ và gia đình cô đã phơi nhiễm virus chết người này.

Ngày 1/2, chị Pei, anh Liu và mẹ của Liu vào viện để làm xét nghiệm axit nucleic sau khi họ bị ho và sốt. Nhưng 2 ngày sau, anh Liu qua đời tại nhà, trước khi có kết quả xét nghiệm.

Trong khi chị Pei, 49 tuổi, vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng thì con trai chị, Liu Liwei, cũng bị sốt cao. Chỉ 2 ngày sau khi bố mất, thanh niên 20 tuổi này phải nhập viện để điều trị Covid-19.

Chị Pei được chỉ định vào khách sạn cách ly 14 ngày cùng mẹ chồng. Tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng, nhưng đến ngày 12/2 mới được xác nhận mắc bệnh. Bà được chuyển đến bệnh viện Huosheishan mới xây, còn chị Pei vẫn phải cách ly. 

Chị Pei sắp kết thúc giai đoạn cách ly và  sức khoẻ của chị và mẹ chồng đã khá hơn. Cựu vận động viên có tinh thần vững vàng này vẫn nhớ rõ những ngày gian khổ khi sống cùng giai đình ở Hoàng Cương, một thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc, trước khi chị rời đến Vũ Hán từ năm 15 tuổi để theo đuổi môn chèo thuyền.

Pei làm việc tại trung tâm thể thao dưới nước của tỉnh Hồ Bắc sau khi nghỉ chèo thuyền. Cô giành được huy chương vàng hạng mục nhóm 4 nữ tại giải vô địch thế giới tại CH Czech năm 1993, sau đó giành huy chương vàng hạng mục đôi nữ tại Đại hội thể thao châu Á 1994 ở Hiroshima.

Chỉ 9 tháng sau khi được huấn luyện chính thức, Peu trở thành thành viên của đội tuyển tỉnh từ cuối năm 1986 rồi vào đội tuyển quốc gia 4 năm sau đó.

Ngày 21/1, khi có tin đồn Vũ Hán sẽ bị phong toả vì Covid-19, chị Pei lần đầu tiên đeo khẩu trang khi tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG