Có 113 kết quả :

Dòng người về thăm quê Bác nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từng dòng người đi trong thương nhớ...

TP - Cứ mỗi độ tháng Năm, khi nắng bắt đầu vàng hơn, bầu trời cao và trong xanh hơn, dòng người từ mọi miền Tổ quốc lại về Làng Sen quê Bác. Bên chiếc võng mây, khung dệt vải, chiếc phản gỗ,… nghe câu chuyện về vị Cha già kính yêu, những người con muôn phương đều rưng rưng xúc động.
Cựu chiến binh Hoàng Minh Lý kể về quá trình chiến đấu, bị thương và bị đưa vào nhà tù Phú Quốc

Cựu tù Phú Quốc và chuyện người vợ không nhận chồng

TP - “Một ngày giữa năm 1973, tôi nhận được lá thư và một bức ảnh được gửi về từ Quảng Ninh. Trong bức ảnh là người đàn ông gầy gò, hốc hác, tóc bờm xờm dựng đứng, một chân cụt đến đầu gối. Tôi nhìn ảnh, không nhận ra chồng, bảo đây không phải là anh Lý”, bà Ngô Thị Lương (vợ cựu chiến binh - cựu tù Phú Quốc Hoàng Minh Lý) nhớ lại.
Hội Cựu chiến binh PVFCCo: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân dịp 27/7

Hội Cựu chiến binh PVFCCo: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân dịp 27/7

TPO - Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với các Anh hùng, Liệt sĩ, người có công với cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Bắt giam cựu chiến binh làm giả sổ đỏ ở Lâm Đồng

Bắt giam cựu chiến binh làm giả sổ đỏ ở Lâm Đồng

TPO - Là một cựu chiến binh, tham gia hoạt động của tổ vay vốn ngân hàng chính sách, lại làm nghề buôn bán trái cây nên Sơn Hòa quen biết, tạo được niềm tin với người dân địa phương. Từ đó, đối tượng móc nối làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bên bức ảnh tàu C235 treo tại nhà, CCB Lê Duy Mai kể cho chị Doãn Thị Thu về trận chiến đấu dũng cảm năm xưa của các đồng đội. Ảnh: Kiến Nghĩa

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Những cuộc gặp nghĩa tình

TP - Hơn 4 năm trước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, báo Tiền Phong đã tổ chức các hoạt động tri ân về chiến công của tàu C235 huyền thoại, trong đó có mời những cựu chiến binh (CCB) còn sống cùng thân nhân các liệt sĩ (LS) của con tàu này tham gia chương trình. Việc mời tham gia chương trình trên của báo với mong muốn kết nối để có sự gặp gỡ đầy đủ hơn giữa những CCB tàu C235 và thân nhân LS của con tàu.
 Học cách cho đi nhiều hơn để giúp cho cuộc sống trở nên ý nghĩa

Học cách cho đi nhiều hơn để giúp cho cuộc sống trở nên ý nghĩa

TPO - Phạm Trung Anh, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối, chuyên ngành quản trị logistics trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC). Sinh ra và lớn lên tại Nghĩa Hưng, Nam Định, nơi địa danh gắn liền với tinh thần hiếu học và phong trào cách mạng, đam mê của Trung Anh là được theo đuổi và phát huy khả năng trong các phong trào và hoạt động Đoàn.
Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn

TPO - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền lửa giữa các thế hệ; công tác xã hội, tình nghĩa và đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Lấy đầu viên đạn nằm trong cơ thể người đàn ông suốt nửa thế kỉ

Lấy đầu viên đạn nằm trong cơ thể người đàn ông suốt nửa thế kỉ

TPO - Bệnh nhân là một cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1969 và trúng đạn ở vùng hông lưng phải. Viên đạn đã nằm trong cơ thể của người cựu chiến binh suốt 51 năm và thường xuyên gây đau nhức. Sau 90 phút căng thẳng, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, lấy viên đạn ra khỏi người bệnh nhân.
Hội Cựu chiến binh TPHCM trao tặng 240 phần quà cho hội viên cựu chiến binh, diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 24 quận huyện TPHCM

Chăm lo Tết cho cựu chiến binh, gia đình chính sách

TP - Ngày 20/12, Hội Cựu chiến binh TPHCM đã tổ chức lễ trao tặng 240 phần quà cho hội viên cựu chiến binh, diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 24 quận huyện TPHCM. Mỗi phần quà tuy không nhiều về vật chất nhưng mang lại giá trị tinh thần, tương thân tương ái, nghĩa tình rất lớn.
Trung tướng Nguyễn Song Phi. Ảnh tư liệu: Infonet

Lãnh đạo Hội cựu chiến binh lên án kịch liệt thói 'công thần, kiêu ngạo'

TPO - Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng, vừa qua, có một số đồng chí lợi dụng vào vị trí của mình là công thần, có địa vị, kiêu ngạo, nói xấu Đảng, nói xấu quân đội. “T.Ư Hội ngay lập tức có hướng dẫn cho cấp cơ sở, nhìn nhận, quán triệt, lên án rất kịch liệt”, ông Phi nói.
Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn: Đoàn kết, năng động, chia sẻ, nghĩa tình

Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn: Đoàn kết, năng động, chia sẻ, nghĩa tình

TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Ngày 23/8, Tại Công ty CP đầu tư và PTTM Vạn Xuân, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019; Trao quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ Hội.
Cùng chồng là Ðại tá Vũ Ðình Nã (nguyên Sư trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5) về thăm lại chiến trường xưa.

Bông cúc trắng giữa rừng Quế Sơn

TP - Cùng cô bạn thân thời Ðại học Y Hà Nội là bác sĩ Ðặng Thùy Trâm, bác sĩ Thu Hà rời thủ đô, gửi lại thanh xuân bên giảng đường, khi miền Nam vẫy gọi. Ðôi vai chị gầy nhỏ, 8 năm cõng thuốc trên lưng, cõng cơm cõng gạo, băng suối, băng đèo… “Quế Sơn ai đã đi qua/Khó quên bác sĩ Thu Hà năm xưa”.
“Cô Ba biệt động” Ngọc Huệ và cô “Hai Phiên”.

Những trận đánh 'không tên' của nữ Biệt động Sài Gòn

TP - Ðã thành bà ngoại, bà nội từ lâu, nhưng những ký ức hào hùng trong những năm tháng tươi trẻ như chưa bao giờ mất đi với những nữ chiến sĩ Biệt động Thành năm xưa. Những năm tháng đó, họ đã hy sinh cả tuổi trẻ, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng bằng sự gan dạ, “lanh trí”…và bị tù ngục, tra tấn dã man nhưng không bao giờ lung lay lòng yêu nước.