Cửa Đại vọng buồn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Địa danh biển Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) vốn nổi tiếng bãi biển đẹp nhất xứ Quảng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nhưng nay lại trở thành từ khóa của liên tiếp những vụ tai nạn chết người. Suốt từ đầu năm đến nay, cánh phóng viên chúng tôi nhiều lần trở lại đây chứng kiến hiện trường và viết những bản tin đau lòng.

Chiều ngày 26/2, hay tin một chiếc ca nô du lịch bị lật trên biển Cửa Đại, hàng chục người bị thương mất tích, tôi liền tức tốc chạy đến hiện trường. Chạy xe máy vượt gần 50 cây số, đến nơi thì trời đã chập tối nhưng rất đông người vây kín bãi biển theo dõi vụ việc. Bản năng nghề nghiệp, tôi nhanh chóng chụp hình, ghi nhận thông tin nhanh nhất gửi về tòa soạn.

Những thông tin liên tục cập nhật, ca nô gặp nạn số hiệu QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) làm thuyền trưởng chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm. Hậu quả thật đau lòng: Trong số 39 người có đến 17 người chết và mất tích! Các lực lượng chức năng đêm ấy thức trắng tìm kiếm người gặp nạn, huy động từ trực thăng đến ca nô, cả sự giúp sức của tàu thuyền ngư dân. Nhiều người thắp hương, đi dọc bãi biển mong sớm tìm thấy nạn nhân.

Rồi 17 thi thể cả người lớn và trẻ nhỏ lần lượt được đưa lên bờ. Tiếng kêu khóc thảm thiết của người thân, cả những người chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

Vụ việc thương tâm và chấn động, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ độc giả, chúng tôi tiếp tục đeo bám cập nhật những thông tin mới nhất liên quan. Chúng tôi ai nấy cố gắng làm tròn sứ mệnh của một phóng viên, bám hiện trường, cập nhật những bản tin mới, nhanh, chính xác nhất, khai thác thông tin để có bài viết hay và xúc động nhất lên mặt báo, nhưng mỗi người chúng tôi ai nấy đều chất chứa nỗi buồn và những giọt nước mắt.

Cửa Đại vọng buồn ảnh 1

Thả hoa đăng nguyện cầu cho các nạn nhân xấu số bên bờ biển Cửa Đại

Riêng với tôi những ngày đó, là bữa cơm thất thường, những đêm không ngủ một phần do áp lực công việc, phần nữa là không dứt khỏi ám ảnh từ hiện trường…

Rồi sau đó, từ khóa “Cửa Đại” lại liên tiếp buốt nhói. Ngày 17/5, một người cha 29 tuổi quê Quảng Bình tạm trú tại Đà Nẵng chỉ vì mâu thuẫn với vợ mà ôm đứa con mới 6 tuổi nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử. Không có phép mầu xảy ra. Sau nhiều giờ tìm kiếm, hai thi thể lạnh lẽo được đưa lên và bàn giao cho gia đình trong tiếng khóc ngất của người thân. Tôi rùng mình, nghĩ về cái chết oan của một bé gái 5 tuổi ở xã đảo Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra trước đó tròn 3 tháng mà người cha cũng chỉ vì giận vợ đang tâm ném bé xuống sông!

Ngày 6/6, lại một vụ tai nạn trên vùng biển thuộc huyện Thăng Bình, gần khu vực biển Cửa Đại. Tàu chở hàng Long Thịnh 68 đã tông chìm một tàu cá Quảng Ngãi khiến cả 8 ngư dân đang ngủ chìm theo xuống biển lúc 3 giờ sáng. May mắn một ngư dân đang đánh bắt trên chiếc thuyền cá nhỏ xíu gần đó nghe tiếng kêu cứu đã đến vớt được 5 người, 3 ngư dân còn lại đã tử vong. Lực lượng biên phòng thuộc Đồn biên phòng Cửa Đại nhận lệnh đến hiện trường cứu hộ, đưa các nạn nhân vào bờ. Tại Đồn biên phòng Cửa Đại, một lần nữa chúng tôi lại chứng kiến nỗi đau xé lòng, những tiếng khóc ngất của người thân khi nhận thi thể các ngư dân.

Những bản tin, bài viết gửi đi, trời cũng đã tối đen. Phóng xe máy từ Cửa Đại trở về nhà ở Tam Kỳ, quãng đường mấy chục cây số chúng tôi vẫn thường chạy nhưng sao nay thấy dài đằng đẵng, lòng nặng trĩu nỗi buồn…

Đã ngót chục năm làm phóng viên thường trú, từng chứng kiến biết bao thảm nạn từ núi lở, thiên tai bão lũ, đuối nước… phải xông vào tác nghiệp, rồi ngồi viết tin bài gửi về tòa soạn ngay bên cạnh những tiếng khóc nghẹn, những thi thể xấu số, với tôi là những trải nghiệm chua xót không nguôi. Dù nghề nghiệp bắt buộc, nhưng tôi chỉ ước ao làm sao không còn phải chứng kiến những thảm nạn, gõ những dòng tin đau lòng như thế!.

MỚI - NÓNG