Google News

Cụ ông 79 tuổi tiếp sức cháu gái đi thi

Ông Trọng chờ cháu trước trường thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Trọng chờ cháu trước trường thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Ngồi đợi cháu ở cổng ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội hôm qua, ông Hoàng Trọng (79 tuổi, quê Hưng Yên) không ngừng hướng cặp mắt già nua, đầy nếp nhăn dõi về cổng trường. Ông đang cầu mong cho đứa cháu mồ côi bố làm bài thật tốt.

> Có đi thi mới biết lòng cha mẹ

Ông Trọng chờ cháu trước trường thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Trọng chờ cháu trước trường thi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Cụ Trọng cho biết, cháu ngoại cụ tên Hoàng Thị Hạnh, dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội (Hạnh thi hai khối A và D). Mẹ Hạnh bị bỏng nặng từ khi chưa sinh ra em. Sau khi điều trị ở Viện bỏng Quốc gia, bà đỡ bệnh nhưng mất sức lao động.

Hạnh mồ côi bố từ thưở lọt lòng. Hai mẹ con được ông bà ngoại cưu mang, nuôi nấng. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của ông ngoại vốn là cán bộ về hưu, cùng tiền trợ cấp của người mẹ mất sức lao động.

Cụ Trọng kể, dù gia cảnh khó khăn nhưng Hạnh rất chăm chỉ học hành. Ba năm THPT, Hạnh học khá. Riêng năm lớp 12, em đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh.

“Mẹ cháu bị mất sức, phải ở nhà. Bà ngoại đã qua đời cách đây năm năm. Không yên tâm để cháu một mình lên Hà Nội, tôi đưa cháu đi thi” - Cụ Trọng nói.

Lên Hà Nội, hai ông cháu may mắn được ở nhờ nhà người quen trên phố Khâm Thiên, có người đưa đón mỗi môn thi. Không yên tâm, Cụ Trọng vẫn ra trước cổng trường thi ngồi trông ngóng cháu gái, bất kể cái nắng nóng của mùa hè.