Cú đấm của AI

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một thông tin cực sốc và hàm chứa tính bạo lực, nhưng lại có ý nghĩa giải trí rất cao suốt tuần qua, đó là hai ông trùm trí tuệ nhân tạo (AI), cũng là những tỷ phú Mỹ giàu bậc nhất thế giới, đang hứa hẹn sẽ cùng vào lồng sắt để...đấm nhau!

Tất nhiên đến thời điểm này màn tỉ thí chân tay giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg vẫn mới chỉ là cuộc đấu “võ mồm”, đang từng giờ được truyền thông toàn thế giới hào hứng bơm thổi và hóng đợi!

Thậm chí có tin đồn Đấu trường La Mã Coloseum ở thủ đô Rome nước Ý sẽ là “võ đài” để hai vị này đến nói chuyện bằng chân tay theo cách cổ xưa của những đấu sĩ hàng nghìn năm trước.

Nếu nâng quan điểm một chút, thì đây có thể nói là màn tỉ thí của đại diện hai thái cực/quan điểm lớn nhất hiện nay về AI, cho dù tài sản kếch xù của họ vẫn đang từng ngày được gia tăng bởi chính AI. Trên lý thuyết của những phát ngôn, thì Musk lo lắng AI phát triển nhanh chóng, sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, là “mối đe dọa lớn nhất”, cũng là “nguy cơ lớn nhất đối với sự tồn tại của văn minh loài người”. Còn Zuckerberg thì nghĩ ngược lại.

Hai trùm mạng xã hội lớn nhất hiện nay là Facebook và Twitter ấy đến lúc nhận ra chính mạng xã hội cũng không giải quyết nổi vấn đề cho mình. Tất nhiên tùy vào tính mục đích và lợi ích nhóm, mà fan hai bên cũng đông đảo như nhau

Thương trường giờ đây có thể sẽ trở thành đấu trường thực sự, theo nghĩa đen. Khi đấu trí, đấu khẩu đã bất lực. Bằng giải pháp cuối cùng một cách nguyên thủy nhất, đó là nắm đấm! Như những người đàn ông đầu tiên của loài người giải quyết bất hòa với nhau giữa rừng sâu.

Lần đầu tiên con người sử dụng nắm đấm không phải ở Đấu trường La Mã, mà trong những cánh rừng hoang vu. Thậm chí, nhóm nghiên cứu ở Đại học Utah (Mỹ) đã đưa ra kết luận, rằng khuôn mặt tổ tiên của loài người đã tiến hóa để phù hợp với những...cú đấm! Cụ thể, từ hơn 4 triệu năm trước ở châu Phi, khi loài người đứng thẳng bằng hai chân, thì tỷ lệ của bàn tay cho phép hình thành nắm đấm phù hợp với tiến hóa của khuôn mặt để trở nên chắc khỏe hơn, hạn chế tối đa chấn thương khi nhận về những cú đấm.

Hàng tỷ người đang hóng cuộc so găng, mà nói thẳng là màn ẩu đả giữa hai người đàn ông nổi tiếng nhất hành tinh này. Tuy nhiên với nhiều cái đầu tỉnh táo, thì đây khả năng rất cao cũng chỉ là chiêu trò truyền thông cho hình ảnh cá nhân, cũng như những sản phẩm gây nhiều tranh cãi của họ.

Như bình luận của một độc giả báo mạng, rằng giữa lúc nhân loại đang có quá nhiều đau thương vì chiến tranh và dịch bệnh này, “hai ông cũng nên góp vui một chút”. Hay như ý kiến của đại diện Bộ Văn hóa Ý, rằng “Nếu Zuckerberg và Musk muốn làm một cái gì đó ở Đấu trường La Mã, đó phải là sự kiện kết thúc bằng một cái ôm”.

Nhưng lúc này, điều mà nhân loại thực sự đang cần hơn, so với nắm đấm mua vui hay cái ôm hòa hợp, đó là sự tỉnh táo thận trọng của hai “gã khổng lồ” về công nghệ trước việc phát triển thái quá AI dẫn đến bị mất kiểm soát hoàn toàn. Thế giới cần một tinh thần cao thượng không chỉ ở một cuộc tỉ thí bằng nắm đấm.

MỚI - NÓNG