Có 42 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Mua quà xịn tặng bồ và cái kết không thể đắng hơn cho gã đàn ông coi thường vợ

TPO - Anh chê vợ xuống sắc, anh coi rẻ vợ đến mức ngày sinh nhật vợ anh cũng so đo, tính toán mua cho vợ quà ít giá trị để dành tiền tặng bồ món xịn hơn. Bởi anh cư xử với vợ quá đáng như thế nên ông trời cho anh u mê, anh nhầm lẫn gói quà để vợ anh có dịp biết được bản chất xấu xa của anh đấy.
Ảnh minh họa: Internet

Tan đàn xẻ nghé vì vợ trẻ giàu có coi thường gia đình chồng

TPO - Nói thật với anh sau khi đọc những lời anh kể trong câu chuyện Ân hận vì rước phải cô vợ... phố vừa "chảnh" vừa láo, nếu đây là cô vợ của tôi, thì tôi lập tức trả cô ấy về với bố mẹ cô ấy. Dù vợ có trẻ đẹp, có giàu có đến đâu, có để được mấy cậu con trai thì tôi cũng không cần!
Ảnh minh họa: Internet

Được chồng chiều, vợ lấn lướt coi nhà chồng như "cỏ rác"

TPO - Chính anh cũng góp phần làm vợ anh hư thân, chảnh hơn khi mà cô ấy sinh được cậu con trai nối dõi, anh thuê một lúc hai cô giúp việc, không cho vợ động chân, mó tay vào việc gì trong nhà.  Đã thế khi thấy thái độ quá đáng của vợ anh với bố mẹ anh, anh cũng không có lời phân tích, khuyên bảo phải trái cho vợ nghe. Vậy cô ấy càng lấn tới là điều dễ hiểu anh ạ.
Ảnh minh họa: Internet

Đã muộn vợ, tôi còn nhận quả đắng khi cưới phải cô vợ trẻ “tuyệt vời” này

TPO - Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo những diễn biến xấu mà cháu kể trong tâm sự Ân hận vì rước phải cô vợ... phố vừa "chảnh" vừa láo, thế nên cháu không nên buông tay để gia đình lâm vào cảnh xẻ nghé tan đàn là mang tội với bố mẹ già, với đứa con trai còn trứng nước của mình đấy. 
Ảnh minh hoạ: Internet

Coi chồng như người ở, vợ công khai cặp bồ

TPO - Đến ngay cả chính vợ mình cũng phũ phàng nói ra sự thật đắng cay về cái gọi là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay thì anh đúng là một người đàn ông quá bất hạnh và sự có mặt của anh trong gia đình nhà vợ chẳng khác nào một người giúp việc, đi ở đợ cho nhà chủ mà thôi. 
Ảnh minh họa: Internet

Cưới rồi mới "thấm khổ" vì chồng gia trưởng

TPO - Các cụ đã dạy rồi “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, đã là bản tính thì đâu phải một sớm một chiều có thể thay đổi hay cải tạo được đâu, cô ạ. Vì vậy, thay vì kêu ca, chán nản, cô hãy tìm cách tâm sự với chồng, làm sao cho anh ấy thấy được đã là vợ chồng ngoài tình yêu thương, còn cần có sự bình đẳng nữa.
Ảnh minh họa: Internet

Vì tôi tốt nhịn quá nên chồng mới được thể

Chị tốt nhịn quá nên chồng chị mới được thể lấn tới, nếu ngay từ đầu anh ấy tỏ thái độ coi thường chị, không cho chị tham gia vào việc  buôn bán kinh doanh của anh ấy thì chị đã phải mạnh dạn mà bày tỏ cho anh ấy biết suy nghĩ của chị rồi.
Ảnh minh họa: Internet

Chán nản vì lấy phải ông chồng gia trưởng

TPO - Anh coi thường vợ không để đâu cho hết, dù tôi cũng có bằng đại học, có chỗ đứng đàng hoàng ở một cơ quan nhà nước nhưng với chồng thì tôi luôn luôn “tè không qua ngọn cỏ”, anh coi tôi như người thất học. Cũng chưa bao giờ anh xem ý kiến của tôi là trọng, anh bảo không có thói quen để đàn bà tham gia việc triều chính. 
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng đòi thử ADN con tôi

Ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, bà gọi tôi lên hỏi rằng cái thai trong bụng có chắc chắn là của con bà không, hay con bà chỉ là thằng đổ vỏ. Mẹ chồng đòi thử ADN con tôi.
Ảnh minh họa: Internet

Lấy vợ giàu nên phải nhẫn nhục?

TPO - Về phần con trai chị, đường đường là một anh thạc sĩ, vai vế không nhỏ trong xã hội, việc gì phải sợ vợ như sợ cọp vậy? Lúc nào cũng lúng túng, ấp úng trước mong muốn chính đáng của bố mẹ đẻ của mình và sự từ chối hỗn hào, lạnh lùng của cô vợ trẻ giàu có như thế?