Ở nhà vợ giàu nên con trai tôi phải “nhũn như chi chi”?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đọc những lời tâm sự của bác trong câu chuyện Khổ vì con trai lấy vợ “đại gia”cháu không hiểu gia đình cô con dâu út của bác trước kia giàu có tới mức nào, nhưng theo lời con rể cả của bác thì mấy năm nay nhờ vào uy tín, vào danh tiếng của con trai bác mà họ đấu thầu lần nào cũng trúng đậm. Vậy đâu có phải con trai bác ăn nhờ, ở đậu hay bám váy vợ đâu mà anh ấy lại tỏ ra nhũn như con chi chi trước quyền uy của cô vợ trẻ và gia đình cô ta như thế?

Cháu hiểu bác buồn, bác thất vọng vì đến đứa cháu nội đích tôn của dòng tộc nhà bác mà mấy năm con dâu bác cũng không cho về thăm quê, thăm ông bà thì thật quá đáng.

Nhưng theo cháu bây giờ bác nên gặp trực tiếp con trai bác để hỏi cho ra nhẽ, bác phải được nghe từ chính con trai bác nói nguyên nhân vì sao mà có chuyện con dâu coi thường, thao túng cả tình cảm của gia đình chồng như vậy.

Biết được nguyên nhân sẽ dễ dàng xử sự bác ạ. Nếu thực tế con dâu bác và ông bà sui gia không coi trọng bên nhà trai, thì bác nên thông qua con trai bác bày tỏ quan điểm nghiêm túc với họ.

Nghèo không phải là có tội, chỉ có hèn mới khiến con người ta sống nhục mà thôi. Xét cho cùng gia đình bác cũng đâu phải nghèo tới mức để nhà gái khinh khi? Con trai bác là thạc sĩ, học vấn hơn người lại hiền lành, tử tế, hỏi rằng họ còn muốn thế nào nữa? Liệu con gái họ kiếm đâu được người tốt như vậy nữa không? Bác đừng tự ti đến mức lúc nào cũng nhẫn nhịn khổ sở như vậy, mình là cha, là mẹ, là sui gia đàng hoàng, không ai có quyền chê bai, dèm pha nếu mình không làm điều gì trái với lương tâm, với đạo đức con người bác ạ.

Bác không mạnh dạn có tiếng nói với thông gia, với cô con dâu cậy giàu ấy thì có lẽ khó để cải thiện được tình hình trớ trêu hiện nay. Mong bác có sức khỏe, có quyết định đúng để gỡ rồi cho mối quan hệ không mong muốn này. 

MỚI - NÓNG