Vì tôi tốt nhịn quá nên chồng mới được thể

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chị tốt nhịn quá nên chồng chị mới được thể lấn tới, nếu ngay từ đầu anh ấy tỏ thái độ coi thường chị, không cho chị tham gia vào việc  buôn bán kinh doanh của anh ấy thì chị đã phải mạnh dạn mà bày tỏ cho anh ấy biết suy nghĩ của chị rồi.

Đọc câu chuyện "Chán nản vì lấy phải ông chồng gia trưởngem thấy, việc chồng chị tỏ ý khinh thường đàn bà, ngay cả với chính vợ mình cũng bị cho là “tè không qua ngọn cỏ”, miễn góp ý, bàn bạc trong các chuyện làm ăn của anh ấy, lỗi cũng một phần do chị đấy.

Chị tốt nhịn quá nên chồng chị mới được thể lấn tới, nếu ngay từ đầu anh ấy tỏ thái độ coi thường chị, không cho chị tham gia vào việc  buôn bán kinh doanh của anh ấy thì chị đã phải mạnh dạn mà bày tỏ cho anh ấy biết suy nghĩ của chị rồi.

Vợ chồng với nhau, đâu có quá khó khăn để chị nói cho anh hiểu rằng chị luôn sẵn sàng ủng hộ việc kinh doanh bất động sản của anh ấy, nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng, anh ấy cần cân nhắc kỹ lưỡng, bàn bạc với vợ để hai vợ chồng thống nhất, làm sao kinh doanh được hiệu quả, vừa bảo toàn được đồng vốn, vừa có lãi chứ không phải buôn đâu lỗ đó như anh ấy đang làm bao năm qua.

Chị không dám bộc lộ ý kiến riêng mà lúc nào cũng nhẫn nhịn thì làm sao mà gúp chồng chị thay đổi, sửa được cái tính gia trưởng ấy. Bây giờ cũng đã là muộn để thuyết phục chồng chị, bởi anh chị đã gắn bó với nhau đến 15 năm nay.

Tuy vậy muộn cũng không phải là đã hết cách đâu chị ạ, chị cứ nhẹ nhàng tâm sự, khuyên nhủ anh ấy, mưa dầm thấm lâu mà chị. Mình nói phải chẳng nhẽ chồng lại không nghe ra?

Nhất là anh ấy không phải là người ăn chơi, lấy tiền nhà để bao gái hay hưởng thụ một mình, mà anh ấy luôn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi gia đình. Như vậy anh ấy là người đàn ông tốt, chị cũng kiên trì, thế nào rồi chồng chị cũng đổi ý, khi thấy vợ mình chân thành, cảm thông và chia sẻ khó khăn, thất bại cùng mình như vậy, cố lên chị nhé.

MỚI - NÓNG