Mua quà xịn tặng bồ và cái kết không thể đắng hơn cho gã đàn ông coi thường vợ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Anh chê vợ xuống sắc, anh coi rẻ vợ đến mức ngày sinh nhật vợ anh cũng so đo, tính toán mua cho vợ quà ít giá trị để dành tiền tặng bồ món xịn hơn. Bởi anh cư xử với vợ quá đáng như thế nên ông trời cho anh u mê, anh nhầm lẫn gói quà để vợ anh có dịp biết được bản chất xấu xa của anh đấy.

Đọc câu chuyện "Lộ chuyện ngoại tình vì tặng nhầm bồ món quà dành cho vợ", tôi thấy anh lừa vợ đi cặp bồ trong lúc con anh mới mấy tháng tuổi, vợ anh lại đau yếu do sinh nở vậy anh có xứng đáng để được vợ tha thứ hay không?

Anh chê vợ xuống sắc, anh coi rẻ vợ đến mức ngày sinh nhật vợ anh cũng so đo, tính toán mua cho vợ quà ít giá trị để dành tiền tặng bồ món xịn hơn. Bởi anh cư xử với vợ quá đáng như thế nên ông trời cho anh u mê, anh nhầm lẫn gói quà để vợ anh có dịp biết được bản chất xấu xa của anh đấy.

Sao anh không nghĩ vợ anh không được trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh như bồ vì vợ anh đã hi sinh tất thảy vì chồng, vì con? Nếu anh là người đàn ông tử tế, biết yêu thương, biết trân trọng người phụ nữ của mình cho dù họ có xuống cấp tới đâu thì chắc sẽ không có chuyện buồn như hôm nay.

Tôi không thể cảm thông với trường hợp của anh, và tôi nghĩ có lẽ vợ anh cũng suy nghĩ giống tôi. Tốt nhất anh nên để cho vợ anh tự quyết định, nếu vợ anh tha thứ cho anh là điều may mắn, còn không anh cũng nên chấp nhận để vợ anh được thanh thản sống mà nuôi con.

Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, chỉ cần anh biết sai, biết rút kinh nghiệm để sống tốt hơn thì hi vọng nếu có làm lại cuộc đời, anh sẽ hiểu phải làm gì để giữ được hạnh phúc gia đình mình anh nhé.

MỚI - NÓNG