TPO - 7 năm chưa được ăn Tết bên gia đình, cô gái 9x tuy có chút buồn, xúc động khi nhớ về không khí đoàn viên nhưng cũng được an ủi phần nào nhờ sự quan tâm của anh chồng người Mỹ.
Các trang tin Hàn Quốc, Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi và đặt cho các cô gái này những biệt danh mỹ miều như "công chúa ngủ gật" hay "hot girl phòng gym".
Võ Thị Mỹ Linh, cô gái Việt gây xôn xao dư luận khi sống sót thần kỳ sau trận bão tuyết lịch sử ở Nepal năm 2014 vừa giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ trị giá 53.744 USD/năm (hơn 1,2 tỉ đồng) kèm hỗ trợ 1.700 USD/tháng (khoảng 38 triệu đồng) cho chi phí ăn ở từ ĐH Duke (Hoa Kỳ) nhờ bài luận ấn tượng viết về người bố làm nghề... cưa bom.
TP - Không “xách ba lô lên và đi” với tâm thế đặt dấu chân của mình lên những cung đường và địa danh nổi tiếng như các phượt thủ, cô gái Phạm Thị Mai Hương (25 tuổi, quê Hòa Bình) gói ghém hành trang bước ra thế giới, tìm tới những vùng đất còn hoang sơ với nền văn hóa “sắp biến mất”.
Vũ Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 1992, cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) hiện là tiếp viên của hãng hàng không 5 sao Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Cô chia sẻ kinh nghiệm để trở thành tiếp viên hàng không quốc tế và những điều thú vị về công việc này.
TP - Cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Kim Ngân đến từ Gia Lai chia sẻ kỷ niệm về chuyến đi đầu tiên trong đời trên quãng đường dài 16.000 km qua 11 quốc gia từ Việt Nam đến Paris (Pháp) bằng xe đạp để tuyên truyền chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
TP - Nam Cực rất đẹp. Đẹp kỳ lạ và huyền ảo. Vẻ đẹp của sự khắc nghiệt và đơn giản, một vẻ đẹp không bị xâm phạm bởi con người. Tuy nhiên, đến Nam Cực để nhìn cái đẹp, đó sẽ chỉ là một chuyến du lịch. Nhưng tôi đến Nam Cực để truyền một thông điệp đến giới trẻ Việt Nam...
Từ 6 năm trước, Thùy Vân đã nỗ lực để lập kế hoạch cho chuyến đi tới Nam Cực, cô vừa thực hiện được ước mơ của mình bằng suy nghĩ "không ngừng rèn luyện bản thân và luôn sống tích cực".
Cô gái nhỏ bé, xinh xắn Tôn Hiền Anh là học sinh lớp chuyên Trung đầu tiên của ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam xuất sắc ghi danh vào Đại học Harvard, Mỹ với học bổng toàn phần trị giá 320.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) cho 4 năm.
Ngọt ngào, giản dị, tình yêu của Chi Nguyễn - cô gái Hà Nội và Jay Choi – anh chàng người Mỹ gốc Hàn đến thật tự nhiên và nghiêm túc sau một câu chào buột miệng lí nhí.
Ngày 23/9, Google sẽ công bố danh sách đoạt giải Hội chợ khoa học Google 2014. Đây là cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trực tuyến hằng năm. Cuộc thi dành cho nhóm lứa tuổi từ 13 đến 18 trên toàn thế giới, trong đó có cô gái gốc Việt Cynthia Sin Nga Lam.
TP - Tại diễn đàn đoàn kết với Việt Nam trong khuôn khổ Festival 18 đang diễn ra ở Ecuador, Hannah gây bất ngờ và thú vị khi mở đầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh lẫn lộn. Cô nói cô là người Việt Nam sinh ra ở Mỹ và xin lỗi là nói tiếng Việt còn kém.
Thu Hương - cô du học sinh Việt tại Hàn Quốc - đang là diễn viên chính trong bộ phim "Hometown Over the Hill" dài 150 tập của đài truyền hình KBS Hàn Quốc.
TP - Tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ: Columbia và Harvard. Từng làm cho hai hãng thông tấn hàng đầu thế giới AP, Bloomberg. Nghe qua tôi tự hỏi làm sao Đào Thu Hiền với dáng vẻ bề ngoài liễu yếu đào tơ này lại có được những thành công đáng nể như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ.
Người Việt mà dạy guitar cho dân Tây, ngay trên quê hương của cây đàn Tây ban cầm quả là chuyện lạ đời - khác nào ông Tây đến Việt Nam dạycho người Việt chơi đàn đáy, đàn bầu…
Như chính tác giả cuốn du ký đầy lôi cuốn “Tôi là một con lừa” (vừa ra mắt chiều 14/5 tại Hà Nội) đã nhìn lại: “15 năm trước, tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ giành được học bổng thạc sĩ của hai trường ĐH Châu Âu, rồi còn học lên tận tiến sĩ, chu du tới hơn một phần ba thế giới, ra sách này sách nọ “hù” thiên hạ, và bây giờ đứng lớp gõ đầu một lũ tây. Khi ấy, tôi không thể tưởng tượng được, đơn giản vì năm ấy, tôi trượt đại học...”.
Theo đuổi ngành vốn không được nhiều người dành thiện cảm, lại càng hiếm chỗ cho phụ nữ. Vi Thúy hiện đang sở hữu một tiệm xăm riêng tại Đức và chung vốn một tiệm tại Sài Gòn.
9 tháng rong ruổi với xe đạp điện, Nguyễn Thùy Anh cùng người chồng Tây Ban Nha đã đi qua nhiều nước. Tới Italia, hành trình vòng quanh thế giới của họ phải dừng lại vì Thùy Anh mang bầu.