Cô gái Việt với giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới

Cô gái Việt với giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
9 tháng rong ruổi với xe đạp điện, Nguyễn Thùy Anh cùng người chồng Tây Ban Nha đã đi qua nhiều nước. Tới Italia, hành trình vòng quanh thế giới của họ phải dừng lại vì Thùy Anh mang bầu.

Bốn mỹ nữ 8X của làng điện ảnh Trung Quốc

Sau đám cưới, vợ chồng Thùy Anh bắt đầu chuyến rong ruổi bằng xe đạp điện.
Sau đám cưới, vợ chồng Thùy Anh bắt đầu chuyến rong ruổi bằng xe đạp điện..

Trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc tém, Thùy Anh nhỏ bé bên người chồng Tây cao lớn. Vừa trao đổi công việc với đối tác, thỉnh thoảng Guim Valls Teruel quay sang âu yếm nhìn vợ. Sau lần gặp gỡ năm 2009, chàng trai Tây Ban Nha quyết định quay lại mảnh đất hình chữ S.

Hai người cảm mến nhau sau lần Thùy Anh phỏng vấn Guim lúc anh dừng chân tại Việt Nam trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Trúng tiếng sét tình ái, hai lần làm liên hoan chia tay, đi tới Thanh Hóa và Vinh, Guim vẫn đạp xe quay lại để gặp Thùy Anh. Dọc chuyến đi, Guim giữ liên lạc với cô gái Việt qua mail. Năm 2010, anh trở lại Việt Nam và một năm sau, cả hai thành vợ chồng.

Muốn được khám phá và sẻ chia với chồng, Thùy Anh quyết định cùng anh chu du các nước bằng xe đạp điện. Họ xuất phát tại Hà Nội sau lễ tình nhân năm 2011 vài ngày. Đi tới đâu, cô gái Việt cũng gây sự chú ý của người dân bản địa.

Thùy Anh kể, trước chuyến đi, cô chuẩn bị một vali quần áo, giày dép. Thấy vậy, chồng cô la toáng lên và chỉ cho phép vợ mang ba đôi tất, hai chiếc quần, ba chiếc áo cùng những vật dụng cá nhân tối giản. "Trong hành lý của tôi, thứ xa xỉ nhất là bộ áo dài cách tân, đôi giày cao gót và một quyển sách", Thùy Anh nói.

Cô gái Việt với giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới ảnh 2
Ấn Độ là điểm đến ấn tượng nhất của Thùy Anh.

Để tiện việc nghỉ đâu nấu ăn đấy, vợ chồng cô mang theo bộ xong nồi, bếp gas gọn nhẹ. Thùy Anh và chồng mỗi người còn mang theo máy tính, máy ảnh để làm chương trình gửi về đài truyền hình. Đi tới đâu, họ cũng tổ chức họp báo nhằm khuyến khích mọi người đi xe đạp điện thay vì xe máy hoặc ôtô, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Đã có lúc Thùy Anh tưởng phải bỏ cuộc vì hoang mang và cãi nhau với chồng. Như khi tới biên giới giữa Việt Nam và Lào, phải vượt núi cao trong điều kiện giá rét, xe cạn pin, thức ăn hết, cả hai như phải bò giữa đường với hai chiếc xe đạp nặng 60 kg và 80 kg. Đứng giữa đường chặn xe vài lần, vợ chồng cô mới đi nhờ được xuống núi.

Tới Ấn Độ, tài chính cạn dần, Thùy Anh và chồng bắt đầu cãi nhau. Đến các nước châu Á, cả hai chỉ tiêu khoảng 40 USD/ngày nhưng tới châu Âu, con số đó gấp hơn 2 lần. Thùy Anh mất phương hướng về chuyến đi. Tuy nhiên sau đó vợ chồng cùng ngồi nói chuyện và tính toán lại, sóng gió mới dần tạm lắng.

Biên tập viên truyền hình chia sẻ, chuyến đi cho cô nhiều kỷ niệm. Tại Ấn Độ, họ đã ở lại 3 tháng dù cô phải mất một tuần để thích nghi với tiếng còi xe inh ỏi, đường phố đầy rác và thời tiết nóng nực. Suốt thời gian ở đó, Thùy Anh được trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu văn hóa và học thiền.

"Ngay khi đặt chân tới thành phố Kolkata, mùi vị đặc trưng của hương, cà ri, mùi mồ hôi và nắng trộn lẫn nhau sộc thẳng vào mũi tôi. Ngoài đường không một bóng phụ nữ. Đặc biệt, trên đường cao tốc vắng tanh nhưng khi bạn dừng lại, vài giây sau đã thấy một đám đàn ông đứng quanh và nhìn với con mắt tò mò", Thùy Anh nhớ lại.

Cô gái Việt với giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới ảnh 3
Lúc đầu bị đám đông nam giới Ấn Độ vây quanh ở cự ly cực gần, Thùy Anh hoảng sợ.

Lần đầu tiên bị nhóm người lạ đứng vây quanh ở cự ly cực gần, Thùy Anh hoảng sợ và bối rối. Lúc sau thấy không nguy hiểm, cô mới nở nụ cười thoải mái với họ. Trước lúc đi, vợ chồng cô được bạn bè cảnh báo về những vụ bắt cóc, cưỡng hiếp ở Ấn Độ và khuyên nên đi trên đường cao tốc thay vì lần theo những con đường nhỏ.

Biết đến sông Hằng và tục thủy táng của người Ấn, nhưng Thùy Anh vẫn sốc khi tận mắt chứng kiến. Thuê khách sạn gần sông Hằng, hàng sáng cô có thể quan sát được thói quen sinh hoạt của dân bản địa. "Khúc sông này là nơi thiêu người chết, rải tro thì khúc kế đó là nơi tắm giặt. Cuộc sống của người dân nơi đây đậm tín ngưỡng và các nghi lễ. Với họ, chết là sự khởi đầu một cuộc sống mới", cô nói.

Do không quen với đồ ăn nên những hôm đầu Thùy Anh bị đau bụng. Rút kinh nghiệm, vợ chồng cô "chung thành" với món cơm rang trứng. Trung bình mỗi ngày, họ đạp được 100 km. Ấn Độ đường bằng phẳng, không đồi núi nên hai "cua-rơ" đạp 200 km mỗi ngày.

Kết thúc chuyến "phiêu lưu" ở Ấn Độ, cả hai định tiếp tục qua Pakistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thời điểm đó Pakistan bất ổn do Osama bin Laden bị tiêu diệt nên vợ chồng Thùy Anh bay thẳng sang Iran. Do nước này chỉ cấp visa 2 tuần nên họ đành phải sang Hy Lạp sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cấp visa.

"Ở Hy Lạp, chúng tôi được chào đón nồng nhiệt và không mất tiền thuê khách sạn. Đi tới đâu, anh Guim cũng cố gắng kết nối với hội những người mê xe đạp ở đó để giao lưu và nhờ giúp đỡ. Bởi vậy cả hai hầu như không gặp khó khăn gì khi tới đất nước kim tự tháp", Thùy Anh cho hay.

Tạm biệt Hy Lạp để đến Italia, hành lý của hai vợ chồng lại đầy thêm bởi những món quà là sản vật địa phương được người dân tặng. Tới Italia, phát hiện có bầu được 8 tuần, cô quyết định lên tàu về nhà chồng ở Barcelona, Tây Ban Nha. Thay vì cùng vợ đi tàu, Guim đạp xe "đuổi theo" vợ. Sau 10 tiếng trên tàu, Thùy Anh được bố mẹ chồng đón ở Barcelona, còn Guim mãi 45 ngày sau mới về tới nhà. Ở nhà chồng hai tháng, vợ chồng cô bay về Việt Nam sống.

Cô gái Việt với giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới ảnh 4
Chất theo đồ, xe của Thùy Anh nặng 60 kg còn xe của chồng nặng 80 kg.

Hơn một năm sau chuyến đi qua 8 nước, hiện tại vợ chồng Thùy Anh và con gái nhỏ sống cùng bố mẹ trong ngôi nhà trên đường Xuân Diệu, TP Hà Nội. Cô vẫn làm biên tập ở đài truyền hình, còn chồng bận rộn với quán bar kiêm "thiên đường" dành cho người mê xe đạp.

Nhắc đến chồng, Thùy Anh hạnh phúc chia sẻ: "Guim rất năng động và chu đáo. Có khi đang đi trên đường, anh ấy đạp xe lên trước rồi hét lớn I love you".

Lúc chưa tới Việt Nam, Guim là quản lý cho một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thấy phần lớn người dân ở đây đi xe đạp, Guim nảy ra ý định thực hiện chuyến vòng quanh thế giới để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Chiếc xe đạp điện vợ chồng anh dùng trong chuyến đi được một hãng xe đạp của Anh tài trợ. Xe chạy bằng pin Lithium, có thể sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc tự sạc trong quá trình đạp.

Đam mê xe đạp, hiện anh mở cửa hàng bán và sửa chữa xe. Những cua-rơ đi vòng quanh thế giới qua Việt Nam đều dừng chân tại bar của anh. Nói về vợ, Guim dành cho Thùy Anh ánh mắt trìu mến và trêu đùa "cô ấy lười lắm". Guim kể, trong chuyến đi, đôi lúc vợ mệt mỏi và than nhưng anh luôn ở bên động viên.

Hàng ngày, anh và con gái vẫn thường chat với gia đình bên nội. Hàng năm, gia đình nhỏ của họ lại thu xếp về Tây Ban Nha thăm gia đình. Guim cho hay, vợ chồng anh và con gái sẽ có chuyến đạp xe tới châu Mỹ trong tương lai.

Theo Bình Minh
Vnexpress
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG