Chồng tôi bị tình già đến tận nhà hỏi tội

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ thì người tình của chồng đã tìm đến tận nhà tôi để hỏi tội, kiểu này chồng tôi khó mà thoát khỏi người đàn bà độc thân, giàu có và khát tình kia. Không biết ngoài nợ tình, chồng tôi còn nợ của bà ta bao nhiêu tiền bạc, của cải nữa.

Vừa đón con ở lớp mẫu giáo về đến cổng, chưa kịp dựng xe tôi đã nghe tiếng phụ nữ quát tháo ầm ĩ trong nhà “anh tưởng tắt điện thoại, rúc về nhà với vợ trẻ là tôi thua anh sao? Anh uốn lưỡi, anh thề bồi bỏ vợ để lấy tôi nên tôi mới chiều chuộng, cung phụng anh đủ thứ. Nay no xôi chán chè anh lại định chạy làng à? Không xong với tôi đâu”

Vội vàng bước vào nhà, thấy chồng tôi ngồi trên ghế, cúm gằm mặt, đứng giữa nhà tôi là người đàn bà to béo, hơn chồng tôi cả chục tuổi, mặt bự phấn son, vàng đeo đỏ cổ đang xỉa xói, chửi bới chồng tôi.

Đang hằm hằm chửi bới chồng tôi, thấy tôi bước vào nhà, bà chuyển ánh nhìn “hình viên đạn” sang phía tôi, giọng mai mỉa “à, chị cả về rồi đấy à, thế mà anh ta bảo với tôi là anh chị ly thân, không sống chung nhà, là đang chờ tòa phân xử ly hôn. Có anh có chị đây, tính sao thì tính, không nuốt trôi cả tình lẫn tiền của tôi được đâu”.

Tôi phải năn nỉ đến trào nước mắt, bà ta mới chấp nhận đi về để vợ chồng tôi tự nói chuyện với nhau, tìm cách giải quyết sự việc.

Thảo nào cách đây nửa năm, thấy chồng tôi bỗng nhiên ăn diện hẳn, áo quần, đầu tóc bóng bẩy, đi sớm về khuya, có hôm anh còn báo ở đêm lại công ty vì quá nhiều việc.

Thấy chồng tiêu pha có phần rủng rỉnh, tôi hỏi anh bảo do anh được thưởng vì làm vượt kế hoạch. Tiền nong dư giả bao nhiêu thì chuyện vợ chồng nhạt nhẽo, hờ hững bấy nhiêu. Đến việc ôm ấp, chơi với con anh cũng chả tha thiết gì. Câu cửa miệng của anh khi về nhà là “bố mệt, để bố nghỉ ngơi”…

Bây giờ thì người tình của chồng đã tìm đến tận nhà tôi để hỏi tội, kiểu này chồng tôi khó mà thoát khỏi người đàn bà độc thân, giàu có và khát tình kia. Không biết ngoài nợ tình, chồng tôi còn nợ của bà ta bao nhiêu tiền bạc, của cải nữa.

Con tôi còn quá nhỏ, thu nhập của tôi lại không ổn định, nếu chồng tôi phải trả nợ cho người tình già thì không biết cuộc sống của cả gia đình tôi sẽ chật vật đến thế nào? Còn nếu không có để trả, liệu chúng tôi có thể sống yên ổn?

MỚI - NÓNG