“Chồng ơi, ăn vụng thì ăn đằng xa“...

Bây giờ dư luận đã bàn tán khắp chợ rồi, mà đã là tin loang ở chợ thì sớm muộn gì làng trên, xóm dưới đều biết cả.
Ảnh minh họa: Internet

Theo cô, cháu không nên giấu diếm chuyện chồng có con riêng làm gì. 

Cháu cứ mạnh dạn báo cáo việc này với bố mẹ đôi bên, vì cháu không tự mình nói ra thì thiên hạ sẽ đồn đãi, sẽ thêm mắm, thêm muối khiến tình hình càng phức tạp bởi “một miệng thì kín, chín miệng thì hở”, cháu ạ.

Bây giờ dư luận đã bàn tán khắp chợ rồi, mà đã là tin loang ở chợ thì sớm muộn gì làng trên, xóm dưới đều biết cả. Sau khi cho bố mẹ đôi bên tường tận sự việc, cháu hãy lắng nghe ý kiến của các bậc phụ huynh, nếu mọi người trong gia đình mong muốn vợ chồng cháu hàn gắn duy trì hạnh phúc để nuôi dạy con cái mà tự bản thân cháu còn tình yêu với chồng, còn muốn níu giữ hôn nhân, thì cháu cho chồng một con đường danh dự để trở về.

 Nhưng vợ chồng cũng phải bàn bạc thống nhất để có trách nhiệm với người đàn bà độc thân và cháu bé con chung của chồng cháu với cô ấy.

Người lớn làm ra tội, chứ con trẻ không có lỗi gì khi cháu bé ra đời, đừng bắt cháu chịu thiệt thòi từ khi trứng nước như vậy. Còn nếu chồng cháu đã nặng tình với cô ấy, có ý định sống chung với cô ấy thì cô nghĩ cháu cũng nên rộng lòng xem xét và chấp nhận sự thật.

Bởi cô biết cháu là người có học, lại công tác trong lĩnh vực giáo dục lòng người, cháu không thế uốn mình chịu cảnh chồng chung ngang trái như thế. Mọi việc bây giờ là do cháu định đoạt, làm thế nào là quyền quyết định của cháu, hãy tỉnh táo để đưa ra quyết định tốt nhất cháu nhé.