Chồng đứng không vững khi nhìn bé trai vợ cũ dắt tay ở bến xe và mối oan nghiệt về quý tử nối dõi

TPO - Bác thông cảm và hiểu tâm trạng đau khổ, hụt hẫng tiếc nuối của cháu khi phát hiện con trai do cô bồ trẻ sinh ra không cùng huyết thống với cháu và con trai do vợ cũ mang nặng đẻ đau mới chính là người nối dõi của gia đình cháu.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vô tình gặp vợ cũ ở bến xe, chồng chết lặng biết sự thật phũ phàng chôn giấu suốt 3 năm qua, bác thông cảm và hiểu tâm trạng đau khổ, hụt hẫng tiếc nuối của cháu khi phát hiện con trai do cô bồ trẻ sinh ra không cùng huyết thống với cháu và con trai do vợ cũ mang nặng đẻ đau mới chính là người nối dõi của gia đình cháu.

Bác cũng biết cơ hội để cháu được vợ cũ tha thứ là rất thấp chứ không muốn nói là bằng không. Thế nhưng "còn nước là còn tát" cháu à, cháu đừng nhụt chí, buông xuôi mà phải cố gắng tận dụng thời điểm để bày tỏ ân hận với lỗi lầm đã gây ra cho vợ con, xin vợ con cho cháu được quay về xây dựng lại tổ ấm, sau khi đã giải quyết êm xuôi với cô bồ trẻ xấu xa mất nết đó.

Chuyện khó bao nhiêu cũng đều có cách tháo gỡ, chỉ cần cháu biết sai, biết sửa và biết sống sao cho xứng đáng với tấm lòng bao dung, nhân ái của vợ cũ nếu cô ấy rộng lượng cho cháu sửa sai.

Còn nếu vợ cũ cháu từ chối hàn gắn thì tốt nhất cháu nên bình tĩnh, nghị lực chấp nhận, đừng níu kéo, làm phiền cuộc sống bình yên mà cô ấy đã lựa chọn suốt mấy năm không có sự hiện diện của cháu nữa.

Cháu còn trẻ, còn cơ hội để tìm hạnh phúc mới, chỉ cần qua câu chuyện đáng buồn này cháu rút ra cho mình bài học tự răn. Mấy dòng tâm sự cùng cháu, mong cháu sống tốt, tử tế cho bố mẹ không phiền lòng và tự bản thân cháu cũng được thanh thản cháu nhé.

MỚI - NÓNG