TPO - Càng nghe những lời giải thích trơ trẽn của Tuấn, Hồng càng uất ức, cô chỉ tay ra cửa yêu cầu cô gái lạ rời khỏi nhà mình rồi sang phòng cô con gái nhỏ, đóng chặt cửa nằm khóc.
TPO - Bác khuyên cháu lấy chữ nhẫn làm đầu sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vì công ty mất điện giữa trưa nên vợ trẻ cùng nam đồng nghiệp đến nơi nhạy cảm này để... tránh nóng , vì dù sao so với vợ cháu cũng lớn hơn cô ấy cả con giáp, có nhận thức, có hiểu biết hơn vợ rất nhiều.
TPO - Sai thì rõ ràng chồng cháu sai rồi, chồng có muốn lấp liếm, có muốn thanh minh, bao biện kiểu gì thì chắc cháu cũng thừa biết bản chất sự thật của vấn đề.
TPO - Nếu chồng cháu nhận lỗi cho rằng do hoàn cảnh đẩy đưa, rằng cháu đang ở vào thời kì bầu bí nặng nề mà chồng còn trẻ, thiếu kìm chế trước cô gái xinh đẹp, lại khéo chiều chuộng mà ngã lòng thì cháu nên xem xét cho chồng cơ hội.
TPO - Em ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi yên tâm! Nghe má nói vậy tôi biết vậy chứ thực ra tôi không muốn nhận cô gái đó vào nhà, vì qua bạn bè, qua thông tin tôi cũng chẳng lạ gì chuyện ô sin trẻ với ông chủ khi bà chủ bầu bí, nuôi con mọn. Nhưng đây là quyết định của nhà chồng, tôi đâu dám trái lời.
TPO - Sinh tử tập 79 phát sóng 21h tối 6/3 trên VTV1. Ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) chủ tịch tỉnh bật khóc khi ngồi ăn bữa cơm với con trai Trần Bạt (Chí Nhân). Bạt đang bị điều tra, có thể sớm bị khởi tố tội nhận hối lộ, bởi Lê Hoàng khai đưa cho Bạt 15,4 triệu đô la Mỹ.
TPO - Sinh tử tập 79 phát sóng 21h tối 6/3 trên VTV1. Mai Hồng Vũ (Việt Anh) và Trần Bạt (Chí Nhân) vẫn đang loanh quanh chưa khai nhận về vali tiền nhận hối lộ. Trong khi đó Lê Hoàng khai ra nhiều người giúp đỡ anh ta trốn thoát.
TPO - Sinh tử tập 50 phát sóng 21h tối 17/1 trên VTV1. Khải bất ngờ bị tai nạn chết khi chuẩn bị bắt tạm giam và khởi tố. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ Mai Hồng Vũ tuy nhiên điều tra Vũ không hề dễ dàng.
TPO - Dù cho chồng chị có dẻo mồm đưa ra lời thanh minh, biện luận thế nào thì những gì mà chị đã tận mắt chứng kiến cũng quá đủ tố cáo anh ấy ngoại tình với cô nhân viên trẻ xinh đẹp kia.
TPO - Bây giờ có nói gì thì sự cũng đã rồi, chị tận mắt chứng kiến cảnh ngang tai, trái mắt của chồng chị và cô giúp việc trẻ ngay tại nhà nên có muốn chối, muốn biện minh gì anh ta cũng khó cất lời?
TPO - Anh ta có muốn lấp liếm, muốn thanh minh, bao biện kiểu gì thì chắc cháu cũng thừa biết bản chất thật của câu chuyện khi mà chính mắt cháu chứng kiến cảnh chồng tình tứ đưa gái trẻ vào nhà nghỉ.
TPO - Theo em chổng chị chẳng oan uổng chút nào đâu, sau những gì xảy ra trong câu chuyện 'Em kết nghĩa' ôm bầu đến tận nhà đòi danh phận! Chẳng qua ở vào thế bí, sợ ba mặt một lời sẽ lộ tẩy bộ mặt phản bội chị, ngoại tình với cô gái mang danh em kết nghĩa đó nên chồng chị kêu oan đó thôi.
TPO - Cảm động, sung sướng vì tình yêu của chồng, tôi vội vàng bảo anh mở cửa ra đi, tôi đã về đến nhà rồi. Phải 20 phút sau chồng mới lục đục ra mở khóa, sau lưng anh là một cô gái trẻ. Tôi chết sững bởi những gì mình đang chứng kiến bởi tôi hiểu cô ta và chồng mình vừa làm gì trong căn nhà khóa trái cửa đó!
TPO - Lẽ ra càng yêu càng phải thành thật với người mình sắp lấy làm vợ, đằng này chồng chị cố tình giấu diếm, bây giờ không thể giấu được nữa, lộ ra rồi mới tránh trớ nọ kia rồi biện minh này nọ.
TPO - Nếu anh khẳng định cậu con trai do vợ cũ sinh ra là con của anh thì anh nên kịp thời đến gia đình của cô ấy để có lời xin họ tha lỗi cho anh. Nếu họ tha thứ và cho anh cơ hội được đoàn tụ gia đình thì thật quá may mắn cho cuộc đời anh.
TPO - Biết vợ trong đó, tôi đập cửa gọi em, chắc thấy không còn lối thoát, vợ lúng túng mở cửa, đứng sau em là cậu lái xe trẻ đang lúng túng chỉnh sửa trang phục. Hóa ra lâu nay vợ vẫn qua mặt tôi để “giao nhận hàng hóa" trong kho với tình trẻ như thế này.
TPO - Vợ anh còn quá trẻ, chỉ mới rời quê ra phố có 1 năm mà đã thay đổi theo chiều hướng hưởng thụ, bồ bịch để có tiền tiêu xài. Vậy một thời gian nữa cô ấy có kinh nghiệm đổi tình lấy tiền với nhiều mối khác liệu anh có theo giữ được cô ấy mãi không?
TPO - Người ta bảo nước xa không cứu được lửa gần, còn trường hợp của gia đình chị thì nước gần nhưng cũng chẳng thể “dập” được lửa, bởi chồng chị và cô hàng xóm kia đã “cháy” hết mình cùng nhau lâu rồi mà chị không phát hiện ra thôi.
TPO - Thế rồi cách đây 1 tuần chính con gái của bạn mẹ tôi đã ngầm báo tin cho mẹ tôi biết rằng vợ tôi đã là nhân tình của ông chủ khách sạn bấy lâu nay. Tôi thật sự choáng váng khi nhận tin này và còn đau đớn hơn khi vợ sụt sùi đổ tại ông chủ khách sạn giàu có "dỗ" tình em bằng nhiều tiền nên em không thể chối từ...
TPO - Chồng chị là người đàn ông từng trải, anh ấy đã có vợ con, mánh lới để chiếm được cảm tình của người khác giới và kinh nghiệm để từng bước đưa người phụ nữ vào bẫy chắc anh ấy có thừa phải không chị? Vì vậy chị nên bình tĩnh, lắng nghe bằng cả hai tai để đừng có kết luận oan cho chồng hay cho cô giúp việc còn trẻ kia chị nhé.
TPO - Giải quyết thế nào là tùy anh, nhưng có một điều cần thiết mà theo tôi anh nên làm trước khi đưa ra quyết định của riêng mình, đó là cho cậu trợ lí trẻ kia nghỉ việc ngay. Anh còn giữ cậu ta ở công ty ngày nào thì tình hình sẽ còn phức tạp, còn khó xử ngày đó vì chuyện này không thể giấu mãi được anh ạ.
TPO - Tôi nghĩ với những gì anh kể trong câu chuyện Vợ “say nắng” vì trợ lí trẻ của chồng quá ga lăng, thì vợ anh đâu còn ở cái tuổi thơ ngây, trẻ trung gì nữa mà đua đòi bồ bịch, trai gái như thế! Đã thế, cái lý do đưa ra để thanh minh, chống chế cho việc chị ấy đi ngoại tình là không thể chấp nhận được.
TPO - Cháu là vợ hợp pháp, cháu không việc gì phải nhún nhường, phải hạ thấp mình trước mặt chồng cũng như mặt nhân tình của chồng cả. Cần có một cách cư xử rõ ràng, kiên quyết và thấu tình đạt lý.
TPO - Còn với chị, theo em chị chẳng tội gì phải dính vào chuyện này, nếu quả thật cái bầu kia là của chồng chị và cô gái đó thì chị cứ để cho anh ấy tự giải quyết, chị đừng vì thương chồng mà đem hết tiền bạc, của cải chạy tội cho chồng là chị tự làm khổ bản thân chị, làm khổ các con của chị đấy.
TPO - Vợ anh đã có tính trăng hoa, sống buông thả, lừa chồng ngang nhiên như thế thì có tha thứ cho cô ấy cũng khó lòng mà tin được cô ấy sẽ chừa được cái tính bồ bịch, ngoại tình rồi dâng hết tiền nhà cho trai trẻ đó.
TPO - Chắc chắn rằng quan hệ của chông cháu và cô hàng xóm kia đã xảy ra từ khi cháu mang bầu nặng nề, rồi sinh nở và nuôi con mọn chứ chông phải mới đây.
TPO - Chị có cho rằng chồng chị đi " lạc" sang nhà cô hàng xóm là mẹ đơn thân đó không? Mất điện ư? Đêm không trăng ư? Anh ấy đâu phải là trẻ con lên 2 tuổi mà đêm tối không biết đường về nhà? Say rượu sao không đi lạc vào nhà khác mà lại lạc vào nhà cô hàng xóm đơn thân mỏng mày, hay hạt đó?
TPO - Tôi chắc rằng chị không tin và cũng chẳng có ai sau khi biết chuyện vừa xảy ra giữa chồng chị và cô hàng xóm trẻ lại có thể tin vào cái lí do nhằm chối tội ngoại tình một cách trơ trẽn của chồng chị vừa đưa ra đấy.
TPO - Thế nên anh chỉ có thể giải quyết được trong phạm vi gia đình nhà mình, anh phải nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn với vợ anh, hãy đưa ra tang chứng, vật chứng để vợ anh đỡ phải quanh co, chối tội.