Chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu

Khánh Linh trong MV "Chiếc đèn ông sao" (ảnh chụp qua clip).
Khánh Linh trong MV "Chiếc đèn ông sao" (ảnh chụp qua clip).
TP - Có một chuyện nhỏ nghe lâu lắm rồi: Tại đại hội thanh niên hoặc thiếu niên gì đó tổ chức ở một nước Mỹ Latinh khoảng thập niên 1980, có lúc các đại biểu nước bạn muốn đoàn Việt Nam hát một bài thiếu nhi vui nhộn của nước mình.

Bị đề nghị đột ngột, đoàn Việt Nam ngớ ra, và hóa ra chẳng ai thuộc trọn vẹn bài nào. Bất ngờ, đoàn Cuba nắm tay nhau hát vang bài “Chiếc đèn ông sao” của Phạm Tuyên bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thế là mọi người say sưa hát, nhảy phụ họa: “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu/Cán đây cán dài cán cao quá đầu/Em cầm đèn sao em hát vang vang/Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan/Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh...”.

Bao lâu nay, vẫn nghe phàn nàn về sự nhợt nhạt bản sắc văn hóa và nét thanh lịch tinh tế trong dịp lễ tết. Mùa Trung thu đến, bánh trái, đồ chơi chất đống thế mà bọn nhóc vẫn ngúng nguẩy “Em chã!”, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Có vẻ, “mùa thu nay khác rồi”. Hàng Trung Quốc xanh đỏ không hiếm, bên cạnh một dòng chảy khác từ từ, mạnh mẽ dần lên, đẹp hơn.

Một số làng nghề xóm nghề làm đồ chơi Trung thu dần hồi phục, ví dụ xóm lồng đèn Phú Bình ở TPHCM. Còn ở Hà Nội, trẻ vẫn theo cha mẹ lên Hàng Mã mua sắm những món đồ chơi đại trà, nhưng còn tìm đến nơi mà chúng có thể ngồi bệt làm đèn làm trống làm mặt nạ, xâu hạt bưởi, chơi pháo đất, chơi rồng rắn lên mây... Vừa loay hoay sáng tác vừa xơi chiếc bánh nướng bánh dẻo tự nặn, dỏng tai nghe bài hát về chú ếch con, về chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu. Trình độ trang trí biểu tượng Trung thu đã đạt đến chuẩn thẩm mỹ cao ở các trung tâm thương mại và khu đô thị lớn, ví dụ Vinhomes...

Sát rằm, nghệ sĩ violin trẻ Khánh Linh tung MV “Chiếc đèn ông sao” công phu, trong đó cô mặc áo dài đứng trên thuyền duyên dáng kéo violin bài “Chiếc đèn ông sao” rất du dương, bối cảnh là Bãi Giữa sông Hồng quen thuộc. Có vẻ, nhiều người đã bắt đầu thức tỉnh về cái gọi là giá trị truyền thống, thấy nó vừa đẹp vừa là thứ hàng hóa để tiêu thụ - không kém phần sang trọng. 

Hôm khai trương Thành phố Sáng tạo Hà Nội ở số 1 Lương Yên, các vị điều hành tâm đắc nói với phóng viên: “Thanh niên ngày nay sáng tạo cực kỳ, ở tất cả các mảng kinh doanh, nghệ thuật, kiến trúc...”. Vậy thì, các vị trẻ và không còn trẻ, ngồi nhà hoặc đang mải sáng tạo đâu đó, ngoài những lĩnh vực chuyên môn quan trọng, hãy cố sáng tạo những thứ khác nữa. Làm ra - cho con em, bạn bè, xã hội những chiếc đèn tinh tế, mặt nạ ấn tượng, búp bê không đụng hàng, khu vui chơi giải trí đầy tính thẩm mỹ và văn hóa... Đừng biến tháng Trung thu thành “tháng điểm” lo quà cáp biếu thầy cô, biếu sếp bánh tiền triệu, vài triệu (chắc nhân bánh là mấy tờ năm trăm nghìn mới có giá đấy). Làm sao đó để trẻ nhỏ có được cái tết Trung thu đúng nghĩa, vui hơn cả tết Nguyên đán. Kiếm được nụ cười của chúng, sự hàm ơn của cha mẹ chúng và cả sự thanh thản, niềm vui thơ trẻ cho chính mình.

MỚI - NÓNG