Google News

Chàng Trung úy nghiệp vụ giỏi, hát hay

Chàng Trung úy nghiệp vụ giỏi, hát hay
Đó là Trung uý Võ Phúc Vinh, Bí thư chi đoàn, Trung đội trưởng ở Tiểu đoàn công binh trận địa, Lữ đoàn công binh 25, QK9.

Anh liên tục đạt danh hiệu “Thanh niên 3 đỉnh cao quyết thắng”, vừa được kết nạp Đảng trong niềm vui của đồng đội và của cả đồng bào nơi đóng quân.

Suốt 5 năm qua, Võ Phúc Vinh gắn bó với nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, phục vụ sẵn sàng chiến đấu trải rộng khắp ĐBSCL và sống trong tình quân dân cá nước. Có những nơi đá cát mà Võ Phúc Vinh cùng đồng đội vẫn trồng được rau, nuôi được cá vừa cải thiện đời sống vừa động viên nhân dân cùng sản xuất làm nức lòng nhân dân.

Các nguyên tắc vận động quần chúng được sĩ quan, chiến sĩ học tập, vận dụng suốt hành trình công tác. Khi Võ Phúc Vinh làm Bí thư chi đoàn, lãnh đạo Trung đội thì công việc đó càng thể hiện rõ hơn.

Những đêm thức trắng đắp đê, gặt lúa chạy lũ với bà con nông dân Hồng Ngự (Đồng Tháp), Vàm Láng (Tiền Giang)… cùng với việc “cõng cây gây rừng” trên đỉnh Núi Sam (An Giang), hành quân dã ngoại giao lưu kết nghĩa với chi đoàn địa bàn dân cư, Đoàn trường học thị xã Châu Đốc (An Giang), thị xã Vĩnh Long… Cứ thế đã có hàng ngàn ngày công giúp dân, xây dựng địa bàn dân cư kiểu mới, xây dựng an toàn địa bàn đóng quân.

Trung uý Võ Phúc Vinh còn là người hát hay, từng đoạt giải nhất Tiếng hát lực lượng vũ trang Vĩnh Long, giải nhì Tiếng hát chiến sĩ QK9...

Anh tâm sự: “Yêu cầu của người lính thời nay phải giỏi nghiệp vụ, quan hệ tốt với dân và phải làm dân vận khéo. Giọng hát kha khá giúp tôi tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu với anh em chiến sĩ, với đồng bào, với các bạn trẻ được vui vẻ, sôi nổi. Anh bộ đội Cụ Hồ đến dân mừng, ở dân thương, đi dân nhớ là mục tiêu phấn đấu”.