Chấm dứt hoạt động bến đò không phép ở Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã ra quyết định chấm dứt hoạt động bến đò không phép Kim Đương qua kênh Nàng Mau, nối ấp Đông Sơn và ấp Đông Bình (xã Đông Phước).

Cụ thể, UBND huyện Châu Thành quyết định công bố đóng bến đò không phép Kim Đương qua kênh Nàng Mau, nối ấp Đông Sơn và ấp Đông Bình, xã Đông Phước.

Chủ bến là bà Huỳnh Kim Đương (ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) còn người đại diện chủ bến là ông Huỳnh Văn Phùng (ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, UBND huyện Châu Thành đề nghị chủ bến thanh thải vật chướng ngại tại vị trí bến do quá trình hoạt động gây ra. Nếu không thanh thải hoặc thanh thải còn sót lại, để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy thì chủ bến chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Chấm dứt hoạt động bến đò không phép ở Hậu Giang ảnh 1

Chấm dứt hoạt động bến đò do đã có cầu bắc qua sông.

Trước đó, ngày 11/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Trung đã chủ trì cuộc đối thoại với ông Huỳnh Văn Phùng tại UBND xã Đông Phước, với sự tham dự của đại diện Thanh tra Sở GTVT Hậu Giang, các đơn vị thuộc huyện Châu Thành và chính quyền xã Đông Phước.

Tại buổi đối thoại, ông Phùng cho biết, từ ngày có cầu bắc qua sông, ông thất thu, chưa chuẩn bị được nghề nghiệp khác, chưa được hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề…

Đại diện Thanh tra Sở GTVT đề nghị ông Phùng chấp hành theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Trung cũng đề nghị ông Phùng có yêu cầu thì gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời dừng ngay việc thực hiện sai quy định, chấp hành quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh, không để xảy ra điểm nóng, sự cố khi đưa đò qua sông…

Theo tìm hiểu của PV, bến đò hiện đã ngưng hoạt động.

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.