TPO - Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh của bão số 13 đã quật ngã cây phượng tím hàng chục năm tuổi bên bờ hồ Xuân Hương ở Lâm Đồng, khiến nhiều người dân và du khách tiếc nuối.
TPO - Cơn mưa lớn rạng sáng 15/8 làm cây phượng cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) bật gốc đổ trúng hai vợ chồng đi xe máy, làm cả hai bị thương.
TPO - Hàng me Tây cổ thụ sừng sững dọc tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi) được xem là một trong những hàng cây cổ kính và độc đáo bậc nhất Tây Nguyên, hiện đang hồi phục, sau khi trải qua một phen “thập tử nhất sinh” khi bị người dân lột vỏ.
TPO - Cây cổ thụ hơn 300 tuổi ở xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tương truyền là nơi trú ẩn của bộ đội thời chiến tranh. Người dân địa phương xem đó là biểu tượng thiên nhiên, chốn linh thiêng để bảo vệ, tôn thờ.
TPO - Xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có "đại lão thị thần" được xác định hơn 1.000 năm tuổi. Rêu bám dày đặc trên thân cây; gốc xù xì, thô ráp, 5 người trưởng thành vòng tay ôm cũng chưa hết. Cây có cành lá xum xuê, tỏa bóng rợp mát sân miếu Đức Tản Viên.
TPO - Cây táu bạc ở đền Thiên Cổ, thôn Hương Lan (xã Trưng Vương, TP Việt Trì) có niên đại khoảng 2.100 năm. Tương truyền, cây gắn liền với thời các vua Hùng dựng nước, mang những giá trị vô giá về văn hóa và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
TPO - Công viên Thống Nhất không chỉ là “lá phổi” xanh, là địa điểm lý tưởng để thư giãn, vui chơi, thể dục - thể thao… của người dân Thủ đô mà còn là biểu tượng lịch sử của khát vọng hòa bình, đoàn tụ và phát triển bền vững.
TP - Xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có cây thị cổ thụ được xác định hơn 1.000 năm tuổi. Thân cây thị rêu tảo bám dày đặc; gốc xù xì, thô ráp; 5 người trưởng thành vòng tay ôm cũng chưa hết. Cây có cành lá xum xuê, tỏa bóng rợp mát sân miếu Đức Tản Viên.
TP - Đứng sừng sững bên dòng sông Bứa (đoạn qua Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cây thị cổ được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời ước tính hơn 1.100 năm vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát. Hàng năm, “cụ” thị vẫn ra hoa trái lan tỏa mùi hương nồng nàn.
TP - Việc quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố cho phép chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, với lý do nằm trên đường dạo và hệ thống nhạc nước của dự án cải tạo, đang gây ra không ít phản ứng. Cây xanh là linh hồn đô thị và là ký ức cộng đồng, nhất là cây cổ thụ ở quanh Hồ Gươm.
TPO - Đình Tân An (người dân địa phương thường gọi là đình Bến Thế) được xây dựng từ 205 năm trước, tọa lạc tại tỉnh Bình Dương. Ngôi đình trở nên huyền bí khi hai cổng được bao bọc bởi chùm rễ cây đa.
TPO - Lạc bước trên cung đường trekking đỉnh Sa Mu - U Bò có độ cao trên 2.700 m, nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên với "cây thần kỳ' cổ thụ hàng trăm tuổi giữa rừng rêu nguyên sinh kỳ bí.
TPO - Trong khu rừng rộng 18ha ở xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có hàng nghìn cây gỗ quý các loại. Người dân địa phương cho hay, trước đây có một hương ước nghiêm khắc được đặt ra để bảo vệ nên khu rừng mới xanh tốt như ngày nay.
TPO - Bao quanh bởi những dự án đô thị, nhưng dân làng Trung Sơn (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn kiên quyết đấu tranh để giữ lại những hecta rừng thiêng còn sót lại đã gắn bó hàng trăm năm với dân làng. Không chỉ là “lá phổi xanh”, bên trong rừng Trung Sơn là những di tích lịch sử quý giá, dân làng tâm niệm giữ cây, bảo vệ rừng là giữ lại màu xanh, là của để dành vô cùng giá trị cho thế hệ mai sau.
TPO - Khẳng định trồng cây mà bọc nguyên bầu không đúng kỹ thuật, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tìm chủ đầu tư trồng các cây này để truy trách nhiệm.
TPO - Sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3 quét qua Hà Nội khiến nhiều cây cổ thụ như cây si, cây đa, cây sành... trên những con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên... đã đổ rạp bật gốc.
TPO - Cơn bão số 3 quét qua Hà Nội với sức tàn phá khủng khiếp vào tối ngày 7/9 khiến khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai), khu đô thị lớn nhất Thủ đô tan hoang, nhiều người không có lối vào nhà.
TPO - Xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, nhiều cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ với thân cao, tán rộng chết khô, mục rỗng khiến nhiều người dân bất an trước mùa mưa bão.