Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng

TPO - Trên hành trình chinh phục đỉnh Sa Mu xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La), các bạn trẻ sẽ được chiêm ngưỡng biển mây, ngắm hoa đỗ quyên và dạo bước trong khu rừng nguyên sinh đẹp như cổ tích.
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 1
Được biết đến là một trong ba đỉnh núi cao, hiểm trở thuộc rừng đặc dụng Tà Xùa (vùng giáp giữa huyện Bắc Yên, Sơn La và huyện Trạm Tấu, Yên Bái), Sa Mu – U Bò cao 2.756m đang trở thành điểm trekking mới của giới trẻ.
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 2Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 3Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 4
Cung đường chinh phục đỉnh Sa Mu sẽ đi băng qua khu rừng nguyên sinh nhiều suối, thác với đa dạng thực vật như rêu, đỗ quyên, lá phong, trúc...
..Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 5Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 6Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 7Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 8
Thảm thực vật trong rừng thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi. Trong rừng còn có nhiều cây cổ thụ to, hình dáng kỳ lạ, rêu phủ quanh năm và rừng trúc xanh bốn mùa.
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 9Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 10Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 11Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 12
Tùy theo từng mùa, vẻ đẹp của cung trekking này cũng có sự biến đổi diệu kỳ. Nếu du khách đến Sa Mu – U Bò vào tháng ba, tháng tư sẽ may mắn được chiêm ngưỡng loài hoa đỗ quyên bung nở rực rỡ giữa sắc xanh núi rừng, cùng biển mây trắng bồng bềnh như lạc vào chốn thần tiên.
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 13Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 14
Bạn Lê My đến từ Hà Nội chia sẻ: "Leo núi sẽ có 2 dạng, một là về sẽ thề không bao giờ dám leo nữa, hai là về sẽ "bị nghiện" lại muốn đi chinh phục tiếp ngay. Ngày đầu leo núi mình tưởng dốc lắm rồi nhưng không, ngày thứ 2 vừa mở mắt đã được thử thách bằng con dốc kéo dài mãi tới đỉnh, có đoạn mình bò bằng cả 2 tay. Đổi lại sự vất vả đó, mình được ngắm hoa đỗ quyên bung nở rực rỡ, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ, được đắm mình trong không khí trong lành của núi rừng...Trên hết mình đã bứt phá được giới hạn của bản thân".
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 15
Với nhiều bạn trẻ, mỗi chuyến đi về với thiên nhiên như một "liều thuốc chữa lành cho tâm hồn".
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 16Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 17
Đỉnh Sa Mu có độ khó được đánh giá 6/10 với nhiều dốc không gắt, nhưng lại khá dài. Du khách bắt đầu leo từ sáng sớm, nghỉ lại qua đêm ở lán rồi sáng hôm sau tiếp tục hành trình. Quãng đường từ lán đến đỉnh khoảng 1 km, địa hình dốc nên mất khoảng một tiếng để đến đích. Nếu xuất phát từ rạng sáng, khi đến đỉnh có thể ngắm được biển mây và đón bình minh.
Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 18Lạc bước vào khu rừng đẹp như cổ tích trên đỉnh Sa Mu, Putaleng ảnh 19
Hai bạn Việt Cường, Mai Anh hồ hởi chia sẻ:" Sa Mu – U Bò là khu rừng nhiều cây cổ thụ với rêu phong mang vẻ đẹp ma mị thực sự đã thu hút chúng mình từ những bước chân khám phá đầu tiên. Mình thích cảm giác được chinh phục chính bản thân mình, và cũng muốn được trở về hòa mình cùng thiên nhiên".
Tin liên quan