Cậu bé mồ côi đỗ 2 đại học được nhận nuôi ăn học

Cậu bé mồ côi đỗ 2 đại học được nhận nuôi ăn học
TP - Trở về sau khi cùng em vào TP HCM lo nhập học vào Đại học Bách khoa, hôm qua 5/9, Phạm Văn Hùng (SV ĐHBK Đà Nẵng, anh trai Phạm Văn Dũng) cho biết, em Dũng  đã được anh Trần Thiện (đường Nguyễn Trãi, Quận 1 – TP HCM) giúp đỡ, hỗ trợ tiền ăn ở suốt các năm học.
Cậu bé mồ côi đỗ 2 đại học được nhận nuôi ăn học ảnh 1

Chiếc xe đạp là gia tài duy nhất của Dũng khi bước vào đời sinh viên Ảnh: Nguyễn Huy

Trước đó, Tiền Phong đăng bài Mồ côi cha mẹ, đỗ hai trường đại học, phản ánh hoàn cảnh em Phạm Văn Dũng, học sinh trường THPT Chu Văn An (Đại Lộc - Quảng Nam) mồ côi cha từ nhỏ, năm lớp 11 mồ côi mẹ đều do căn bệnh ung thư, nhưng vẫn thi đậu hai đại học: Khoa Kỹ thuật địa chất dầu khí (ĐHBK TP HCM - 24 điểm) và Khoa Mỏ Địa chất (ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM - 21,5 điểm). Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, hai anh em chỉ biết sớm tối nương tựa vào nhau, anh Hùng vừa học vừa làm thêm đủ nghề để tự nuôi mình, nuôi em ăn học.

Sau khi báo đăng, anh Trần Thiện liên hệ xin được nhận trợ giúp, lo ăn học, sinh hoạt suốt các năm học cho em Dũng với số tiền bình quân mỗi tháng 1,5 – 2 triệu đồng.

Anh Phạm Văn Hùng cũng cho biết: Một số đơn vị, cá nhân ở Đà Nẵng gửi trực tiếp cho em Dũng số tiền gần hai triệu đồng để trang trải những ngày đầu nhập học.

Qua đây, báo Tiền Phong xin cám ơn tất cả tấm lòng hảo tâm, sẻ chia của bạn đọc, chung tay giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt được viết tiếp ước mơ học tập.

MỚI - NÓNG